Mình sắp kết hôn mà có điều này khó nói quá. Không biết các mẹ đã có ai có hoàn cảnh như mình chưa? Chẳng là hiện nay bà chị và ông anh rể mình đang sống chung với gia đình bạn trai mình. Nhà còn có 2 đứa cháu nhỏ nữa. Sắp tới bọn mình kết hôn, tưởng là anh chị sẽ chuyển ra ở riêng. Trước đây mẹ chồng đã từng nói vậy. Vậy mà khi bây giờ gần đến ngày kết hôn rồi, gia đình chồng lại ko có vẻ muốn cho anh chị chồng ra ở riêng vì không muốn các cháu ngoại phải ở nhà thuê, ko muốn anh chị tốn kém tiền thuê nhà. Nhà thì chật hẹp, mình biết sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khi 3 gia đình sống chung với nhau như vậy. Mình không muốn sống chung như vậy. Nếu có thể thì vợ chồng mình sẵn sàng chia sẻ vấn đề tài chính với anh chị để anh chị ra ở riêng hoặc vợ chồng mình thuê nhà ở riêng.


Mình muốn chia sẻ điều này với anh xã tương lai quá mà ko biết bắt đầu từ đâu. Mình không muốn anh nghĩ mình là người ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân hay chưa về nhà đã có ý định muốn đuổi người nhà anh đi :Crying:. Hic! Mẹ nào có cao kiến giúp mình với :Battin ey: