Trải qua bao cung bậc TY, có " tình trong như đã mặt ngoài còn e", có " a yêu e mất r", có giận hờn chia ly và vượt lên tất cả là TY và đến giờ v c m vẫn ở bên nhau.


Cứ như sắp đặt của số phận, c đã sai lầm để có con vs 1 cô bé. Bé con mới đc 6 tháng mà v c m như trải qua mấy thế kỉ. Cô ấy đã yêu c bằng thứ TY mù quáng, chiếm đoạt. Việc cô ấy làm thế nào để c biết có con trong sự ngỡ ngàng thì v chịu, vì v đâu theo gót c ở mọi nơi đâu.


V ghét c lắm vì c làm khổ cô ấy- dù cô ấy có gây tội thế nào cho 1 sinh linh thì c fai tỉnh táo chứ. V ko giận j cô ấy nguời v tức và giận là c. Bây giờ c thấy c khổ thế nào chưa? c làm mẹ khổ, v khổ, con bé con khổ và cô cũng ấy khổ. V ko trách cô ấy vì vốn dĩ bản chất cô ấy như thế ko thể so sánh hay nghĩ ng ta cug như m đc.


Các bác ạ, hôm qua c e nói thẳng vđề về số phận của cô ây và đứa bé...e cũng chẳng thấy lòng nhẹ nhàng đi mà nặng nề..chẳng nhẽ lại " đem con bỏ chợ " bỏ c lại vớ mở ngổn ngang mà c gây ra. Cô ấy là nguời thế nào thì e xin phép ko nói hay kể ra vì với e nói ng ta xấu ( mà ng ta xấu thật) chẳng khác j m tự hạ thấp m. Cô bé ấy nt gậy sự vs e, rồi chửi kiểu chợ búa và mẹ cô bé ấy cũng tới nhà chửi mẹ c bằng giọng chợ búa mà e vẫn ko rằng ko nói lại. Khi e đã coi khinh thì loại ng đó ko tồn tại, đôi co hay chửi lại chẳng khác j m bằng kẻ đó. Cô ấy sợ và phục vì e xử sự như thế!


Thuơng mẹ c, thuơng con bé con bao nhiêu thì giận c muốn bỏ c bấy nhiêu. Bố c mất sớm năm c học 12 - bố c mất là do c ( thấy c e bảo thế), mẹ c 1 m nuôi 2 đứa con ăn học nên ng...biết số phận mẹ vậy nên e thuơng me c lắm, bù đắp cho mẹ bằng sự hiếu thảo và vất chất. Vậy mà c e như vậy đó...miệng cứ leo lẻo nói thuơng mẹ ư??? Còn con bé con mẹ nó nhất định muốn nuôi con và muốn đứa con là sợi chỉ để giằng buộc c e. Con bé nó sẽ ra sao đây, ngày ngày đọc báo thấy những ng làm cha mẹ ko nuôi dậy con đc tốt mà để con trẻ sa ngã. Với e công sinh thành cũng to lớn, nhưng công nuôi duỡng cũng ko kém tí nào. Nếu e ấy đồng í thì e muốn đc nuôi con bé con, cho nó 10 lần vật chất ko bằng m nuôi duỡng nó thành nguời chứ để nó lớn lên cũng những câu " con đ.i ~, con pho`" thì e ko đành lòng.