Mọi người cho e xin ý kiến ạ!


E năm nay cũng 20 rồi. Lấy chồng gần 2 năm và có một cô công chúa rồi.


Chuyện là tụi e ăn cơm trước kẻng, đang đi học mà có bầu nên cưới, cưới xong e về nhà chồng ở được 5 tháng ( vì e có bầu nên không đi làm ). Lúc đầu về e thấy gia đình chồng thoải mái nên e cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng dần MC có những lời lẽ khiến e tủi thân lắm


- E mang bầu mà suốt ngày cứ nội chỉ có thằng cháu đích tôn với dâu trưởng thôi. E cũng im lặng


- BC mua sữa bầu cho e nhưng MC k thích( e nhìn nét mặt của mẹ). E hiểu nên mỗi lần mua gì e đều về ngoại xin.


- Lúc gần sinh e đi mua đồ cho baby nhà e. MC điện kêu BC mà cho tiền thì đừng lấy có lấy thì đưa lại cho mẹ. E trốn vào nhà VS khóc


- Lúc e sinh Mc có vào bệnh viện gọi là chăm cháu, e sinh thường nên đi lại khó khăn Mc vào sai hết cái này lấy cái kia e ráng đi nhưng đau lắm Mc lại kêu " Làm như đau đớn lắm ". E im lặng cho tới lúc MC về rồi khóc thôi.


Đầy tháng ở nhà ngoại xong e mới về tiệm. Được mấy ngày thì BC lên ở chung


- Bữa dầu tiên 3h sáng tự nhiên Bc thức mà cửa khóa tự nhiên chửi rồi ném mấy thứ. Chồng e sợ con thức chạy đưa chìa khóa cho BC. Rồi BC lấy xe đi đâu mất.


- Bữa thứ 2 con e vì lạ chỗ nên khó chịu e đang cho con bú thì ba chồng kêu dọn cơm ăn mà e đang nấu dở phải chạy lên cho con bú. Thế rồi BC giận.


- Ít lâu sau Mc cũng qua ở chung luôn Mc đòi giữ tiền, chăm con và e phải lo chuyện nét cho chồng e chơi game.


- Chồng ntn không sao nhung7 e mà trễ tí là trách móc


- Dạo này tụi em kẹt tiền lắm e kêu chồng bảo BMC ra ở phòng nhỏ thôi nhưng BC k chịu phải ở phòng rộng cơ :((. mà tụi e phải trả tiền phòng dù BC có đi làm :((


- Nói về chồng thì chơi game xong ngủ, ngủ xong dậy chơi không quan tâm vợ vừa nét vừa con vừa cơm nước đúng giờ cho Bc. Game thì nạp card e nói chửi rồi giận. Chơi thì chơi đêm ngủ ngày vì ngày khách chơi hết máy :(( E nên xử lý làm sao với BMC vs cả chồng đây