chồng em hay nhậu nhẹt về mà vợ nói là ông ấy hay chửi vợ ngu dốt đạp chết mẹ mày như người vô học ấy(chồng em học đại học) rồi đến hôm qua mọi người ơi em thật sốc khi nghe chồng bảo ngủ cùng cháu trai của chồng trên 20tuoi mà em chỉ có 30 tuổi vì cháu ấy ở nhà em nhưng do nhà em chưa làm xong nhưng nhà em rộng rãi có thể nằm ở nhiều nơi tầng 1 hoặc tầng 2 nhưng chồng em lại bảo ngủ cùng cháu, em nghe choáng quá vì em chưa từng ngủ với cả anh trai mình bao giờ em bảo ko thế được chồng em bảo em ngu nghĩ vớ vẩn mợ cháu ngủ với nhau trả sao cả em điên tiết quá. ông còn bảo em ngu rốt, láo toét nghĩ vớ vẩn, rồi em bảo không bao giờ em ko làm thế e nói ông vài câu ông nổi cáu bảo ném đồ vào mặt em. em thật không hiểu nổi trong đầu ông ấy có óc không nữa, hay ông ko còn yêu vợ con nữa e và ông ấy cưới nhau được 5 năm có với nhau 1 con giờ em đang mang bầu đứa con thứ 2 sắp sinh, ông ấy thì phải làm ca đêm ko ngủ ở nhà , cả nhà cho em lời khuyên e nên làm gì với người chồng này giờ e thấy bị xúc phạm lắm em còn nghĩ sẽ ly hôn.