Hic, giúp mình với, mình đang gặp một vấn đề nghiêm trọng, mình nghĩ nếu kéo dài lâu thì thực sự là một thảm họa.
Mình yêu chồng, nhưng không hiểu sao kể từ khi có bầu đến sau khi sinh khá lâu rồi, mình lại sợ chồng hôn. Trước đó thì không cảm thấy vấn đề gì, dù không thích nhưng cũng OK, nhưng bây giờ mình thấy nụ hôn của chồng sao mà kinh kinh thế nào ấy, nó ướt nhoẹt và mình cảm thấy ghê khi nước bọt của chồng dính trên người mình. Mình rất yêu chồng và không hề tơ tưởng đến người khác. Mình cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào chồng. Nhưng làm thế nào bây giờ khi mình lại rất sợ chồng hôn mình???:mad: :mad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Trời hoàn cảnh của mẹ này ngc hẳn với mình.Mình thì thích dc anh xã hun nhg anh xa lười hun lắm,bảo là anh k thích...
Phải rồi, thử biết ngay.
Đùa chứ chắc mất chemistry rồi thì thế, chẳng phải lãnh cảm đâu.
Mình và chồng lúc quen nhau hôn thắm thiết, mặc dù ax cũng hút thuốc. LẤy nhau rồi sáng nào đi làm cũng hôn,...
Thế à???Nhưng mình cũng có yêu chồng đấy chứ nhỉ?!
Vợ chồng mình cũng rất hay ôm ấp nhau,hay thỉnh thoảng đang làm việc gì như nấu ăn,ngồi đọc sách,lướt...
Chị có sợ nước bọt của chính chị không? Khi nó giây ra tay chị...