Chồng à, mình cưới nhau đã được 2 năm rồi fai ko, nhưng ra đường ai cũng bảo mình mới hẹn hò hoặc là cặp vợ chồng son đang thời kỳ trăng mật đó. Phải, chồng và em từ ngày mới quen tới giờ ko hề thay đổi, đi đâu cũng nắm tay, ôm eo xà nẹo, tới nhà hàng lúc nào chồng cũng biết ý em ăn j, ko ăn j để mà phục vụ, thậm chí còn tách xương cá ra khỏi thịt để cho em ăn ko bị hóc họng nữa mà, chồng không phải là người xa xỉ nhưng bây giờ về vật chất em chẳng thiếu thứ j, thậm chí tới ngày SN em chồng vò đầu bức tai cả tuần cũng ko còn tìm ra thứ j em cần để mà mua. VẬy mà em chẳng làm j được cho chồng phải ko, lại còn làm cho chồng đau đầu nhức óc nữa, chồng nấu cho em ăn có lẽ còn nhiều hơn em nấu cho chồng, chồng ko bao giờ bỏ em ở nhà 1 mình để tụ tập bạn bè nhưng e thì có đấy, em vẫn để chồng ở nhà 1 mình để cà phê cà pháo với bạn bè, vậy mà có bao giờ chồng tr1ch em đâu, tg này e làm nhiều chuyện để chồng buồn quá, có lúc chồng nói "tim anh đã chết rồi" làm em thấy xót xa. Em sẽ ko như vậy nữa, nghĩ tới những j chồng đã làm cho em, cho người khác e thấy cuộc đời của chồng thật có ý nghĩa, đã mang lại biết bao niềm vui cho mọi người, tất cả những j chồng làm đều vì người khác, ít khi chồng quan tâm tới bản thân chồng, vậy từ nay em sẽ quan tâm tới chồng hơn nhé.


Thật ra chồng đã làm quá sức, và nhiều đêm mất ngủ vì bị em giằn vặt, sức khỏe của chồng kém đi, em lo quá, gần đây chồng hay than đau lưng nhức mỏi, em nghĩ tới xa xôi, nghĩ tới mấy chục năm nữa, nếu 1 mai ko co chồng em biêt làm sao đây...