Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 56 của bố. Như mọi năm con háo hức mong chờ ngày này lắm vì lại được về tặng quà và chúc bố những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho bố của con nhưng mấy năm nay con lại ngồi khóc 1 mình và chỉ ước rằng có 1 phép màu nào đó mang bố trở về bên con và mẹ.Vẫn mâm cơm đấy, vẫn khung cảnh đấy chỉ thiếu hình bóng của bố.Bố của con là một người hiền lành không giỏi ăn nói, luôn chịu đựng niềm vui nỗi buồn một mình rồi tự vượt qua.Ở một phương trời khác bố hãy trút bỏ hết gánh nặng và sống một cuốc sống vui vẻ hơn bố nhé. Con còn nhiều điều muốn nói với bố lắm, con yêu bố rất nhiều nhưng chưa bao giờ con thể hiện ra vì con không biết phải bày tỏ như thế nào. Con ngốc lắm đúng không bố, con đã làm bố khổ tâm rất nhiều và chỉ luôn làm cho bố phiền lòng. Bố hãy yên nghỉ đi nhé con hứa cố gắng sống tốt và không làm bố phải buồn nữa. Những kỉ niệm đẹp của bố con mình hiện tại và sau này con sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng không bao giờ quên.