Phải nói là từ hồi chưa lấy chồng em đã mê tít webtretho nhưng hồi đó đời còn phơi phới nên chỉ đọc thui, ko có tâm sự nhiều. Nhưng hiện nay em đang có 1 vấn đề đau đầu k biết xử lí sao cho hợp lí, mong mọi người cho em lời khuyên với ạ:((


Chả là đầu năm em lấy chồng, lấy nhau xong 2 vợ chồng 1 nơi, chồng công tác trong VTau, em làm ngoài Bắc. Được mấy tháng mc thương con trai vất vả nên động viên em nghỉ làm vào trong đó xin việc, 2 vc khó khăn có nhau. Nghe cũng bùi tai, e đấu tranh tư tưởng mãi (e làm bank đang ngon lành, xin chuyển công tác từ hồi trước khi cưới cũng k đc) cuối cùng nghỉ việc định bụng vào đó xin vc rùi phấn đấu lại từ đầu. Ai ngờ vào đc 3th, mãi k xin đc vc thì lại có bầu bí nên đành ở nhà làm vợ đảm. Hic, nhưng bi h bụng to,ra tết sinh rùi mà đi tìm người giúp vc ko đc, k yên tâm,2 bên ông bà đều còn đi làm k ai nghỉ đc. Mọi người động viên e ra ngoài đó sinh con xong đến khi con cứng cáp rùi hãy vào, chứ 2 vc ở trong này chắc k xoay xở đc.


Nghe thì hợp lí nhưng như vậy thì bố nó ở trong này 1 mình hơn 1 năm, ko có mẹ và bé cũng buồn lắm,haizzz, k biết phải làm thế nào đây:(((


Rất mong nhận được lời khuyên của mọi người, chúc cả nhà luôn vui vẻ, hạnh phúc:)\