Hôm nay em có một chuyện bức xúc muốn tham khảo ý kiến của nhà mình. Mong các mẹ, bố bớt chút thời gian tư vấn cho em với. Chả là cuối tuần này gv nhà em về quê. Em mới bảo ox ở nhà giúp em trông 2 đứa (1 cu 4 tuổi và 1 bé 11 tháng). Nhưng bố cháu lại bảo là có lịch thăm một chị nv trong phòng đẻ rồi, tận TN. Bố cháu bảo bố cháu còn phải đại diện công đoàn công ty nữa, không thay đổi được; rồi thì kêu là sắp đại hội công đoàn công ty, nào là người trong phòng mình, còn lo việc làm ăn khác v..v. Em không đồng ý vì đây là thăm bà đẻ mà ox em là sếp, hơn nữa công đoàn thì đầy chị phụ nữ đại diện được. Bình thường thì T7, CN bố cháu được nghỉ nhưng lại hay đi hẹn hò công việc này nọ và em cũng thoải mái để ox đi; buối tối bận việc về muộn cũng chỉ cần báo một câu rồi cũng thoải mái giờ giấc. Chỉ có lần này em không thoải mái được. Có phải em đã quá dễ dãi hay lần này lại chặt chẽ quá?:-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Không gọi ĐT báo thì cũng...
Làm Sếp ko đơn giản vì cv là chính, khó có tgian chăm gia đình....
10-08-2012 00:00:01 | In bài viết In bài viết này H.Quế
Vợ chồng tôi là “nhà từ thiện” bất đắc dĩ...
>>> thấy bài tâm sự này y hệt của bạn.
(mình phải thêm mấy dấu chấm vào link ko thì nó hoá thành ***** hết :))
Anyway, mình thấy chuyện...