Em vẫn còn thấy choáng váng và vô cùng thất vọng,em không biết giờ phải đối xử tiếp như thế nào với chồng,em mong các chị cho em một lời khuyên ah..
Em sinh năm 87.Chồng em 84. là bạn học của anh trai em.Trước khi lấy anh,em bị gia đình phản đối nhiều vì 2 đứa có nhiều khác biệt,anh ở tỉnh khác,khác dân tộc,sau khi đi xkld về anh thành không nghề nghiệp,anh học TC.Nhưng vì lý do quen nhau quá lâu r,anh cũng chịu khó kiên trì theo đuổi em,nên cuối cùng bố mẹ cũng cho phép,hiện tại anh có công việc tốt ,ổn định,lương cao, bố mẹ em có sang sửa 1 ngôi nhà nhỏ ở gần nhà bố mẹ em,để cho 2 vc em ở.Hiện tại bố mẹ hết lòng chăm lo và quý mến anh như con đẻ.
Từ khi quen nhau và lấy nhau,anh là người hiền lành,sống tình cảm và chu đáo.Anh rất chăm lo cho vợ con.Nhưng em cũng biết chồng hiền nhưng là người cục tính,dù chưa chửi mắng đánh đập vợ bao giờ nhưng có chuyện gì không vừa ý (chuyện nội trợ của em,việc nhà..) là anh hậm hực.
Nói về bản thân,em sinh bé đc 1 tuổi rồi,giờ bà ngoại trông để em đi làm,em có công việc cũng rất tốt (em học ĐH).Em là người hiền lành ,ngoan,em chung thủy và cũng vất vả nhiều vì chồng.Những lúc vợ chồng cãi nhau chỉ vì em làm anh không vừa ý,em nói lại thì anh bảo là cãi,rồi cuộc sống bức bối vì nợ nần sau đám cưới,nợ trước cưới của anh,2 vc không mấy khi được vui vẻ với nhau lâu.
Hôm qua,chồng em đi đám cưới bạn công ty về,uống rượu say không biết trời đất gì,con lại theo bố,nhưng vì anh ấy say nên em không cho bế mà bảo anh đi nghỉ đi,chỉ vậy thôi mà anh hùng hổ vào cầm dao giơ ra với 2 mẹ con,bảo em muốn gì"..."..em sợ quá bế con bỏ về nhà bố mẹ.Hôm sau tỉnh dậy ,anh nói không biết gì,anh cũng xin lỗi nhưng không thành tâm vì anh nói em có nói gì ghê gớm thì anh mới như thế.Vậy thôi.
Các mẹ thấy hành động của chồng như vậy là không chấp nhận được đúng không a?!Em có nói lại với chồng nhưng chồng bảo chuyện đã rồi, anh không nhớ và anh không rõ,em đừng cằn nhằn,kêu ca nhiều.Mọi lần anh có men say ,nếu em cằn nhằn thì anh sẽ đập đồ,nhưng lần này thì đến mức như vậy.
Em nhận thấy hành động của chồng em giống như loạn thần do rượu,hoặc con người anh vốn cục tính đáng sợ như vậy .Em rất sợ và không biết đối xử tiếp với chồng như thế nào,vợ chồng không thể vui vẻ lại được dù biết anh hành động do rượu .
Mong các chị cho em một lời khuyên.Em cảm ơn rất nhiều ah.
PerfumeLover1 hihi em đang buồn mà đọc lời khuyên của chị em thấy buồn cười quá đi..Chị chắc với chồng phải khéo lắm đấy ..hi..Mà nghe chị khuyên em cách...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1