Say nắng với đồng nghiệp cùng phòng... giúp em với.
Em với anh cùng ngồi chung một phòng, đối diện nhau. Thỉnh thoảng, em ngước lên lại thấy anh nhìn trộm em, những lúc như thế em có cảm giác nóng ran hết cả người, tim đập thình thịch.
Trưa hôm qua, anh mời em đi ăn trưa nhưng em từ chối với lý do phải về đưa con sang nhà bà ngoại. Sáng nay anh lại nhắn tin cho em mời em đi ăn trưa và bây giờ vẫn ngồi ở phòng có ý chờ em. Em vừa mới nhắn tin lại là mệt nên không đi.
Em phải làm gì bây giờ, lòng em thì muốn đi cùng anh lắm nhưng hoàn cảnh của em và anh bây giờ không cho phép làm vậy. Em sợ có ngày em ngã mất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Chồng em cũng say nắng bé đồng nghiệp cùng phòng nè
Lòng em đau như cắt, dù 2 người chưa xảy ra điều gì
Hãy dừng lại,...
- Sao? Đi nước ngoài sướng không? Có chuyện gì hay kể...
Còn nếu ko phải topic lập ra chém...
Kinh nghiệm cho thấy kết thúc sẽ ko bao jo tốt đẹp....