Thật sự bây giờ mình đang rối quá, chông chênh quá chẳng biết ra sao.Mình và ox đã nộp đơn ly hôn, đã hòa giải 2 lần rồi, thứ năm tuần này là tòa sẽ xét xử.VC mình là thuận tình LH, mình là người đề nghị. sở dĩ thế vì :1. Chồng mình là người thường xuyên ăn nhậu, ham mê cá độ từ nhiều năm nay, gây bao là nợ nần, đến giờ a vẫn còn vì cho rằng để co tiền trả nợ. Mình đã k còn tinh thần và tiền bạc để kéo a ta về. A sống k trách nhiệm với gđình.2. Tình cảm VC đã k còn, VC mình đã ly thân nhiều năm nay. A cũng k đòi hỏi, cũng như thể hiện tc với mình, mình cũng nghe nói a có này kia bên ngoài, nhưng k chắclắm. Mình đã nói chuyện nhiều với a, nhưng a vẫn sống như thế.3. Ly hôn để giúp a đi xuất cảnh sớm hơn, vì nếu để a sống như thế này mãi, cs của mẹ con mình cũng k an toàn và k có gì tốt hơn, vì a cũng chẳng đem tiền về lo cho gđình mà mình và con bị vạ lây từ những trò đỏ đen của a.Sau ly hôn con gái sẽ ở với mình. Nhưng thật sự mình k muốn con mình phải chuyển chỗ ở vì con đã quen sinh hoạt từ bé rồi.Nhà là của má chống (đã đi xcảnh), giờ chỉ có 2 vc và con ở. Má chồng mình cũng muốn mình và con ở lại đó. Mình cũng muốn thế.Còn a bảo a cũng muốn vậy, nhưng sợ mai mốt người ta xác mih v/v a đi xcanh, nếu mình ở đó người ta sẽ cho là ly hôn giả, a đề nghị mình khi LH xong chuyển HK về nhà mẹ. Mình bảo chuyển thì chuyển, nhưng mình muốn ở nhà như bình thường, a k ý kiến gì ... cho đến nayMấy ngày nay mình hoang mang quá, còn 2 hôm nữa ra tòa rồi, Nếu khi đã cầm QĐ ly hôn rồi mình còn ở trogn nhà đó, a ấy k thích có thái độ này nọ, hoặc dẫn ai về thì mình làm sao ....Chỉ sợ con gái tổn thương, mình thì k sao ...Các mẹ giúp mình với ....