Mình có vấn đề này nhờ các mẹ giúp mình với. Mình lấy chồng được hai năm thì ly hôn, nguyên nhân do chồng mình luôn chửi bới xúc phạm mình và gia đình mình thậm tệ, đánh đập mình dã man nhiều lần, dùng dao định giết mình, lúc mang thai tháng thứ 2 đánh mình đến phải vào viện nằm dưỡng thai vì bị chảy máu động thai, mắt mũi thâm đen... Mỗi lần đánh chửi xong thì chồng lại xin lỗi, lại hứa hẹn rất nhiều lần, mình cũng đã vì con, vì bố mẹ, vì tai tiếng, danh dự mà mình bỏ qua nhiều lần. Chồng mình làm nghề lái xe cho Sếp ở một Ban Dân Chính Đảng Tỉnh, cao dao đẹp trai, học hết lớp 7 thì bỏ, mình đã động viên khuyên nhủ đi học lại bổ túc. Mình thì có công việc ổn định, hiện đang theo học văn bằng 2 về Kinh tế, mình vừa mới được kết nạp vào Đảng, hình thức tốt. Bố chồng mình thì dạy chồng mình thế này: Tao đã bảo mày rồi, nếu đánh vợ thì đánh ở mông ở đít ấy, chứ mày đánh thâm tím mặt như kia để người ta nhìn thấy thì chửi cho à, sao ngu thế!" Chồng mình cũng thường gặp gỡ người yêu cũ và đi đến nửa đêm mới về, về sau này còn cặp bồ với một cô bé 20 tuổi học cùng lớp bổ túc (mình có bằng chứng và sự việc rất rõ ràng). Khi ra đứng đơn ra tòa mình nhận nuôi con và yêu cầu chồng đóng góp 5 trăm nghìn/tháng để nuôi con (con gái mình gần 1 tuổi), nhưng ngồi trước tòa chồng mình ra giá là chỉ đóng góp 4 trăm nghìn thôi, mình cũng vui vẻ đồng ý, vậy mà mới đóng được 2 tháng đã tự động không đóng nữa rồi (bọn mình chia tay được 4 tháng rồi). Mình đã khóc hết nước mắt, đến giờ tinh thần đã nguôi ngoai và yên tâm nuôi con ở với ông bà ngoại. Vấn đề mà mình vô cùng bức xúc là chồng mình sau khi ly hôn thì thi thoảng vẫn gọi điện, nhắn tin chửi mình và gia đình mình rất vô lý và trắng trợn, đã thế, chồng còn đi lu loa khắp nơi bếu rếu mình là bồ bịch, lăng nhăng, không quan tâm đến chồng con. Mình rất bức xúc khi nghe được như thế, khi còn sống với nhau, mình đi làm cả ngày, chiều về vội vàng đi chợ nấu cơm để chồng ăn kịp giờ đi học bổ túc buổi tối (từ 7h đến 10h tối), còn mình ở nhà chăm con, lúc mang thai thì luôn đóng cửa (vì sợ ma, nhà lại trên đồi cao heo hút) nằm xem phim mong chồng về, lúc ấy mình lại đang phấn đấu vào Đảng (bây giờ vào rồi) thì làm sao lại có những chuyện đó, nếu là sự thật mình không nói làm gì, nhưng những việc mình làm, và mình là người thẳng thắn chung thủy thế nào thì chồng mình hiểu rõ nhất, nhưng những gì chồng nói về mình thì thật quá quắt, lại thi thoảng gọi điện cho vài đứa bạn thân mình để kể tùm lum, tất nhiên chúng nó ghét lắm vì chơi với mình từ lâu nên rất hiểu. Tuy nhiên, mình bức xúc vô cùng, nghe được những gì chồng mình nói về mình thì mình chẳng được nước gì cả, là một người đàn bà chẳng ra gì, tóm lại là xấu xa vô cùng. Mình cũng nói thêm, anh trai ruột của chồng mình làm nghề bảo vệ ở xưởng sửa chữa ô tô, vợ bán rau bán cá ngoài chợ, anh chị có 2 con gái lớn cấp 2 và cấp 3, nhưng do anh rượu chè bê tha khủng khiếp và đánh đập chị dã man tàn bạo khiến chị phải đứng đơn ra tòa và nhận nuôi 2 con gái, vậy mà chồng mình đi rêu rao cả xóm là do bà chị dâu bồ bịch lăng nhăng nên anh trai bỏ. Mình gặp chị ấy và biết không phải như vậy, vài người trong họ bảo thằng chồng suốt ngày rưộu chè đánh đập vợ con như thế thì ai mà chịu được. Tóm lại từ chuyện anh trai của chồng, đến giờ là chuyện của mình, chồng mình cũng đi rêu rao mình đủ mọi cái xấu trên đời, có nghĩa là trên đời này có gì xấu đều là mình hết, mình nghè mà bức xúc lắm lắm, thậm chí lắm hôm suy nghĩ mà khó ngủ vô cùng, mình phải làm gì đây với những gì mà chồng mình nói ra, tất nhiên trong mắt nhiều người bây giờ thì hình ảnh mình đã bị bóp méo thậm tệ, mình bức xúc lắm, các mẹ giúp mình trị loại người kiểu này với. Mình không thể rơi nước mắt hơn được nữa rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chồng cũ của bạn (thôi gọi là hắn cho ngắn gọn nhé) nói xấu bạn...
- nếu gọi di động thì hiện số rồi, còn nếu gọi cố định đến nhà chị chửi thì lắp loại có hiện số, ko thích nghe thì...