có mẹ nào bị hoàn cảnh như mình thì cho mình lời khuyên với.mai là 30 tết rồi + 1 tuần nữa là mình dự sinh em bé mà chán nản quá, chỉ biết chia sẻ với các mẹ trên này, chứ ko dám chia sẻ với bố mẹ cũng như chị em ruột. sợ mọi người lại lo lắng cho mình.3 tuần nay, ngày nào mình và chồng cũng cãi nhau, đến mức còn chửi nhau nữa cơ.mới cưới được có 1 năm mà đã chán quá các mẹ ah.2vc bằng tuổi nhau, xuống hà nội thuê nhà ở,chồng mình ko lo tu chí làm ăn, lười biếng, chỉ suốt ngày ở nhà, nằm và chơi game, lướt web,ko lại đi lượn lờ ngoài đường.nhà cửa cũng chả bao giờ động chân động tay, việc gì cũng phải để mình bảo mới làm.mình thì chửa vượt mặt vân đi làm. chiều về thì đi chợ, nấu ăn cho 2 vc..vẫn phải làm thêm 1 công ty nữa mới đủ tiền tiêu.Tết này, chồng mình ko đưa được cho mình 1 đồng nào để tiêu tết, toàn bộ tiền sắm tết , biếu 2 bên nội ngoại là tiền của mình hết.đến ngày đóng tiền thuê nhà theo định kỳ, mình nhất định để hắn tự xoay xở thì ai ngờ hắn đi cầm đồ cái xe máy.1 tuần nữa là mình dự sinh, mà đến giờ tiên đi đẻ cũng ko có mà đưa cho mình.đành rằng vc cãi nhau vì kinh tê đã đi 1 nhẽ, đằng này chồng mình lại còn lười nhác, bừa bộn.ko bao giờ biết tự động dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa cho gọn gàng, ko bgio chia sẻ được việc gì với vợ, nghĩ bầu bí mà tủi thân kinh khủng..mình bầu bí đã mệt mỏi, việc gì cũng phải nhắc mới làm, hầu như cả ngày chỉ có mỗi việc vợ bảo đưa đi đâu thì lấy xe đèo đi, về nhà xong là lại nằm, lại xem phim.mình nói rồi, chửi rồi,mà đâu vào đấy.giờ cả ngày 2 vc ko thèm nc với nhau câu nào,sống như cái bóng, chiến tranh lạnh, mình thì vừa tức, vừa tủi thân, nghĩ nhiều, stress nên giờ cứ mở miệng ra là chửi chồng chứ thực sự ko thể nhịn nổi.sắp sinh mà cứ stress thế này thì có ảnh hưởng đến em bé ko nhỉ??giờ phải khuyên bảo chồng mình ra sao đây??chứ thế này,sinh xong mình chắc ko sống nổi cùng chồng mình mất.30 tuổi đầu, là 1 thằng đàn ông mà ko làm được việc gì cả, ngày xưa yêu mình chỉ nghỉ có tình yêu thì cả 2 phải cố gắng,nhưng lấy nhau xong mới biết,chẳng mấy ai vượt qua được cái tôi của bản thân
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ thì cũng lỡ rồi, bạn phải cố gắng...