chỉ còn 1 tháng nữa là mình sẽ đón đứa con thứ 2, nhưng giờ sao thấy mệt mõi , stress và cô đơn quá. người thì nặng nề, ọc ạch nhưng phải cố gắng lê thân đi làm để kiếm thêm chút tiền để sinh. xã thì chả tâm lý gì hết, giờ tự nhiên ko muốn nói chuyện j với chồng hết, vợ gần sinh con còn nhỏ, mà vẫn vô tư đi nhậu, cuối tuần muốn nghỉ ngơi chút thì bị lôi về dưới nhà chồng, nhà vợ thì một năm về được 2-3 lần, vợ muốn tranh thủ về thăm ba mẹ mình lần cuối trước khi sinh (vì sau khi sinh chắc là khó có điều kiện mà về được, nhà ngoại cách 60 km), nhưng chồng còn lừa mình nữa chứ, hứa là sẽ chở về nhưng cuối cùng là lơ luôn (làm mình tức lộn ruột).


chỉ còn 2-3 tuần nữa là sinh rùi mà tiền để đi sinh cũng chả có đồng nào, đêm nằm mà buồn vô hạn nước mắt cứ trào ra, ko thể ngủ được.