Tình hình là hôm nay rằm, em mua nải chuối về cúng các cụ. Vừa mới thắp hương xong thì rầm một cái, cả cái ban thờ sập vào người em các mẹ ạ, huhu. Bát hương vỡ hết, còn mỗi nải chuối là lành.
Ban thờ đó làm kiểu treo tường, tức là có hai cái giá đóng trên tường rồi đặt ban lên, kiểu cũ ngày xưa hay dùng ấy ạ. Nhà xây lâu rồi nên ban cũng cũ rồi, có lẽ tại em đặt nặng quá :(
Nhà này thì em thuê của một bác trong làng, đất thổ cư, đây là nhà cũ nhà bác ấy, giờ bác ấy ở với con. Ban thờ này tc để thờ tổ tiên, em chuyển vào thì ngày rằm mồng một vẫn thắp hương đều, chủ yếu khấn thổ công thổ địa thôi, có điều thường thắp muộn vì nhà em cũng bận. Từ hồi em chuyển vào cũng k có gì lạ, nhà có cái pk răng trộm vía cũng k có phốt gì. Thế mà giờ, rầm một cái, nó đổ :(
Em lo lắm, giờ em còn đang bầu bí nữa, mà bác chủ nói nhà này có lộc lắm, ai vào ở ba năm thôi là đều sắm đc nhà, dân quanh đấy cũng confirm vậy, em sợ mất lộc, huhu.
Có mẹ nào có kinh nghiệm cái này k chỉ em với ạ. Liệu có phải em làm gì phạm húy hay là điềm báo gì k? Giờ em phải xử lý thế nào????
Em k hay đăng bài lắm nên k rõ có đúng box k, nếu sai mod thông cảm hộ em ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1