http://m.tintuconline.com.vn/tam-su/phu-nu-viet-thua-xa-phu-nu-tay-ve-moi-khoan!-p0c1065n20130711104821048.vnn


Hôm nay được đọc một bài viết về phụ nữ Việt và phụ nữ Tây. Tự nhiên nổi máu phụ nữ Việt. Em cũng xin được thưa vài dòng!!


Em tuy không được sống ở Mỹ như tác giả bài viết,nhưng em thấy tác giả có phần hạ thấp phụ nữ Việt quá!


Về ngoại hình, đúng là phụ nữ Việt thua Tây về chiều cao thật, nhưng bác tác giả nói là mũi tẹt, mắt một mí, dáng nhỏ thó, ngực nhỏ sao như các em Tây nảy nở được!! Dạ thưa, bởi vậy mới có Việt Nam và Mỹ! Mũi tẹt thì cũng tuỳ người, đâu phải ai ai cũng tẹt đâu bác! Còn ngực nhỏ thì xin thưa là tụi Tây cũng lắm các em ngực lép, ngay cả sao Hollywood cũng có màng hình phẳng kìa các bác ạ! Lép hay to là do gen! Còn có tiền thì : ok, thẫm mỹ viện!! Phụ nữ Tây to béo về già các cụ bà sồ sề, nặng nề, da thịt bũn ra đấy!


Phụ nữ Viêt hay than vãn chuyện chồng, chăm sóc con, hy sinh!! Vâng, cũng xin là do các anh chồng Việt rất ư là hư khg như chồng Tây. Chồng Tây đi làm hết giờ là về. Còn các anh chồng Việt thì sao? Làm việc xong thì alo,hnay quán kia khai trương, hôm nay buồn, hôm nay xã stress, quán kia có em tiếp viên trẻ đẹp!! Đâu phải nhậu xong đứng dậy ra về, còn tăng hai karaoke,tăng ba massage! Về đến nhà là qua ngày hôm sau!!! Rồi lăn ra ngủ, kg thay đồ, mùi bia rượu, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi!!! Các anh ngủ ngon cứ há họng ra ngáy o o bay mùi kinh khủng khiếp!!!


Còn chuyện chăm con! Chồng Tây xem là cùng nhau chăm con, nhìn con lớn từng ngày, san sẻ chuyện giặt giũ, nhà cửa. Còn các anh đàn ông Việt thì đi làm thì thôi, về đến nhà là vắt chéo chân ngồi xem TV các chương trình yêu thích thì hỏi sao phụ nữ Việt như chúng em kg kêu ca than vãn!


Thử hỏi bao nhiêu phần trăm đàn ông Việt các anh dám mua cho vợ mình cái đầm tiền triệu? Lọ nước hoa hiệu? Có bao giờ khen vợ đẹp dù đã có con? Hay là các anh tụ tập lại là vợ tôi xuề xoà tóc tai, mập ú, mùi dầu mỡ bám đầy!! Còn đàn ông Tây dù vợ có mập ú thì lúc nào cũng " Em là đẹp nhất trong mắt anh", lúc nào cũng dành lời có cánh cho vợ mình thêm tự tin trước mặt mọi người. Đi tiệc thì lúc nào cũng nắm tay vợ giới thiệu bạn bè, đồng nghiệp đây là vợ tôi. Còn đàn ông Việt thì sao các anh ? Thử hỏi sao phụ nữ Tây khg quyến rũ, tự tin.


Còn phần chung thuỷ! Khg phải riêng Tây mới rất quan trọng, Việt ta cũng rất quan trọng anh tác giả ạ! Thử hỏi đàn ông (chưa từng lập gia đình) có bao nhiêu người chấp nhận lấy người phụ nữ đã qua lần đò! Đó là chưa nói có con riêng! Đàn ông Tây họ chấp nhận lấy người phụ nữ họ yêu dù có qua hai ba lần đò và vài đứa con riêng. Họ chấp nhận yêu vợ mình và lo con vợ!!


Đàn ông Việt tự cho mình cái quyền thích của lạ. Nếu lỡ ngoại tình thì người đời cũng chỉ nói là ham vui, thích của lạ, tham lam. Còn đàn bà chúng tôi nếu lỡ có hẹn hò riêng tư là mang tiếng lăng loàn, mất nết! Thậm chí mang tiếng cả dòng họ!!! Các anh chồng Việt khg hiểu hay là cố tình khg hiểu rằng là phụ nữ cũng biết chán,cũng biết nhàm, cũng biết ngán như cánh đàn ông Việt các anh thôi! Nhưng chúng tôi giỏi chịu đựng. Thiết nghĩ: tại sao các bà vợ Việt cứ chiều theo ý chồng. Nào là từ cách ăn uống cũng sao cho vừa ý chồng. Tại sao chồng kg ăn theo ý vợ? Thời trang cũng vừa mắt chồng! Kg là nghe ca cổ! Đó là chưa kể các cô gái đạo Chúa, bắt chồng theo Đạo, chồng kg theo thì mình cũng có thể chấp nhận. Còn ngược lại liệu nhà chồng có chấp nhận kg? Chưa kể nào là nhà bên chồng, mẹ chồng, em chồng, chị chồng dòm ngó, so sánh này nọ. Chua chát nhất là lấy chồng khác miền,để lâu lâu có chuyện là lại lôi ra câu " Đúng là dân miền ....!!!" Đấy kg gọi là sự hy sinh, chịu đựng vì chồng là gi hả anh tác giả!


Chuyện sex! Bác tác giả đàn ông Việt phán phụ nữ Việt kg phóng khoáng, bảo thủ, kg chủ động!! Tôi kg nhớ đã đọc một câu nói đâu đó là :" Một bản nhạc hay hay dở là do người chơi đàn. Chứ cây đàn vô tội. Dù anh sở hữu cây đàn cả trăm triệu mà anh kg biết chơi thi cũng như cây đánh vào đá!!!" Trong các đàn ông Việt (trên face của tôi, nếu đã đọc bài viết này) có ai dám thật lòng là đã từng làm chuyện ấy với vợ hay người yêu mình theo kiểu cho có, leo lên rồi leo xuống...ngáy khò khò! Có bao giờ nghĩ về cảm giác của người phụ nữ Việt chúng tôi kg!? Ai dám chắc chắn là mình cũng như vậy khg? Phụ nữ Việt chúng tôi phải cắn răng chịu đựng qua năm tháng mà lại bị phán là sức khoẻ yếu do lười tập thể dục!!!


Đã là con người thì đàn ông hay phụ nữ đều biết hưởng thụ các anh ạ. Do là vì phụ nữ Việt kg dám phung phí để còn lo cho con cái để các anh nói là như là mẹ phát tiền! Nếu thử chúng tôi cũng ăn sài như các anh đàn ông Việt thì sẽ bị mang tiếng là hoang phí, kg biết chắc chiêu. Còn đàn ông các anh vô quán nhậu, gọi tiếp viên em út rồi bo hậu hĩnh, trong khi các bà vợ tiêu sài thì mắng vào mặt là lấy tiền chồng sài phung phí!!!


Phụ nữ Tây kg lo nhà chồng, nên họ sống thoải mái. Con cái có nhà nước,chính phủ lo đến năm 18 tuổi. Rồi tự lập đâu cần ba mẹ lo nên các bà mẹ Tây vẫn đẹp và quyến rũ, kg cần quan tâm tiền của chồng là đúng rồi.


Cũng xin thưa là viên ngọc cũng có vết xước huống gì con người ai dám chắc mình là hoàn hảo! Dù Tây hay Việt thì nếu yêu nhau thì sẽ sống được với nhau, còn nếu kg yêu thì có đẹp, phóng khoáng, mạnh mẽ đến đâu thì cũng chạy mất dép thôi!


Tôi tin bài viết này sẽ đụng vào trái tim kg ít người. Không ít người sẽ thấy hình bóng mình thấp thoáng đâu đó!


Kết bài rằng là : Mỗi cây mỗi hoa- mỗi nhà mỗi cảnh! Chỉ nhìn ngoài vào thì thấy vậy thôi, các bác đàn ông Việt thử lấy gái Tây đi rồi sẽ biết! Âu là ở đâu cũng phàm là con người thôi!!! Tây đâu phải là trâu bò đâu mà kg biết than! Như tác giả bài viết nói câu em thích nhất ở cuối bài " Tôi nghĩ trước khi đòi hỏi đàn ông Việt, chê bai đàn ông Việt để chạy theo đàn ông Tây, chị em Việt cũng nên nhìn lại bản thân mình. Thực ra, nồi nào thì úp vung ấy. Cũng chỉ có đàn ông Việt mới chịu được tính khí khó chịu của phụ nữ Việt. Chứ đàn ông Tây mà nhìn thấu bản chất của chị em Việt Nam, chắc họ cũng chạy mất dép!" Vậy cho nên các anh đàn ông Việt muốn chê phụ nữ Việt chúng em thì cũng nên xem lại bản thân để chạy theo phụ nữ Tây!!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của mehaichienbinh