Mình xin chia sẻ tâm sự .. Mình và chồng lấy nhau nhưng 2 vc ở cùng mẹ của mình vì mình là con 1 nên mình xin được cho chồng ở rể... Chồng mình đi làm thì thôi, mỗi lần chồng mà về nhà nhắn tin cho mình hay gọi cho mình nói về trễ là mình nghĩ anh ghé bên nhà của anh ( ba mẹ anh li hôn nên anh ở với bên gia đình ngoại từ bé) , anh về ngoại của anh thì mình không nói vì mình đã bàn luận với anh là khi đi đâu hay về nhà anh thì 2 vc cùng đi.. Anh đồng ý rồi nhưng mình không hiểu tính mình thế nào nữa? Mình không thể thích nghi với gia đình của anh mỗi khi biết anh ghé về nhà dù có hay không ? Mỗi khi anh qua đó anh thân thiện với mọi người, mình thấy ghen tị ? Mình còn có cảm giác khi anh về nhà anh thoải mái vui vẻ hơn bên nhà mình nữa? Phải chăng mình ích kỉ? Hay do anh chưa đủ chín chắn để sắp xếp mọi chuyện ổn thoả đôi bên? Mình xin những bạn có kinh nghiệm trong chuyện gia đình hôn nhân cho mình lời khuyên hoặc giúp mình nhận ra cái mình nên làm vì cứ như vầy mình lấy anh mình thấy khó chịu quá ... Mình thì không bắt anh phải chọn gì vì mình không ác đến mức vậy... Nhưng giờ mình phải làm sao cho đúng và ổn thoả tâm lí nặng nề này của mình ? Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm ....


Gởi từ ứng dụng Webtretho của girlbehappy