Lại một đêm thức trắng nữa mà chưa thấy chồng về. Chồng em tối nào cũng nhậu, nhậu đến khuya sáng, có khi qua đêm rồi đến trưa chiều hôm sau chưa về. Bạn bè rủ một cái là ba chân bốn cẳng chạy đi rồi. Đi ra ngoài thì hớn hở lắm đến khi về nhà thì lúc nào cũng cầm cái ipad, cái điện thoại mãi thôi. Em có nói chuyện thì cũng vài câu qua loa cho xong. Gần đây tần suất nhậu của ảnh càng tăng lên, hễ đến 5h chiều khi em về đến nhà là không có mặt ảnh ở nhà nữa. Ban đêm thì nhậu, nhậu xong ngủ đến sáng, không ăn kkhông uống gì, đến khi thức dậy thì tiếp tục xách xe đi nhậu. Em có nhỏ nhẹ khuyên nhủ nhưng cũng chẳng ăn thua mấy chị à. Chồng em có công ty riêng nên thường phải giao tiếp để kiếm hợp đồng nhưng không thể nào cứ tối ngày nhậu hoài như thế: hết bạn bè, rồi mấy người làm chung, rồi đi bar, thỉnh thoảng có đánh bài...


Chồng em cũng lanh lẹ nên cũng có thu. Mỗi khi có tiền chuyển về là ảnh khư khư cất, đưa ra một ít gửi tiết kiệm (tiền gửi tiết kiệm đứng tên ảnh) rồi cũng chẳng đưa em đồng nào để chi tiêu hằng tháng. Thực ra thì 2 vc em ở với ba mẹ chồng, chi tiêu sinh hoạt ba mẹ chồng lo hết, chỉ có những khoảng chi cho cá nhân thì vc em lo thôi. Phần tiền lương em thì cũng đủ chi tiêu hằng tháng, mua sắm quần áo, lễ lộc...Có mấy lần em cũng nói ảnh đưa tiền cho em giữ mà ảnh cũng không đưa, nói là "tiền của em đâu?!"....Nói qua nói về một hồi em nản quá nên cũng chẳng thèm hỏi nữa. Thực ra không phải em cần hay dùng tiền của ảnh, nhưng vì em nghĩ vc thì nên có đồng tiền chung đế thấy trách nhiệm của nhau.


Chồng cũng chẳng màng đến cả gia đình, cứ đi suốt như vậy, tối về năm phịch một cái ngủ đến trưa sáng hôm sau. Em nản quá mấy chị à, cưới nhau 3 năm rồi mà vẫn chưa có đứa con nào, em cũng mong, rồi cũng đi khám chỗ này chỗ kia. Chồng thì chẳng quan tâm, mặc kệ, cũng chẳng chịu đi khám xem thế nào.


Chồng đi nhậu về là hay lớn tiếng, nói năng rất khó nghe. Lúc đầu em còn nói lại, nhưng càng nói thì ảnh càng quát tháo, thế rồi cho yên của yên nhà em cũng chẳng màng nói nữa.


Em thấy mệt mỏi quá. Sao lại có kiểu chồng sống vô trách nhiệm như thế được? Trước lúc cưới thì ảnh hiền lành, chân chất lắm, sao giờ lại thay đổi đến như vậy?


Nếu tiếp tục như thế này chắc em bị stress nặng và trở nên vô cảm quá mấy chị ơi. Em biết ảnh vẫn còn thương em và em vẫn còn thương ảnh nhưng sao tính cách và cách sống của ảnh làm em thấy ngột ngạt quá. Các chị ơi, cho em lời khuyên với. Làm sao để cải thiện tình hình hả các chị?! Mong các chị cho em lời khuyên. Em chân thành cảm ơn.