Rơi xuống vực, các bạn mỗi người một tay lôi mình lên nhé.
Mệt mỏi và chán quá chừng. Đã bạn nào rơi và hoàn cảnh như mình chưa. Là đàn ông nên chẳng tâm sự được với ai nên càng thêm stresss.
Kinh tế khủng hoảng, tiền tệ bị thắt chặt, lãi suất cao vất vưởng, người người nhà nhà thiếu tiền nên công ty mình không tránh được vòng xoáy đó, nhất là ở một công ty nhà nước có nợ phải trả bằng 5 lần vốn CSH.
Thua lỗ chứng khoán, bán cả đất đai để trả nợ.
Đùng một cái vợ chồng bỏ nhau.
Bỏ luôn công ty nhà nước đang ngáp kia, thất nghiệp vài tháng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Anh hãy xem như đây là cơ hội để anh làm lại từ đầu...
cố lên nào!
Mình hy vọng vậy, chứng khoán chả biết khi nào tới đáy nhưng hôm nay tất tay...
Cảm ơn bạn.