Chào cả nhà, vk ck mình cưới được gần một năm mà mãi không thấy tin vui. Đi khám thì mới biết ck mình không có tính trùng. Còn mình bị thì bị viêm và hay đau bụng và máu xấu thôi. Vì vậy mình nghĩ mình vẫn có hi vọng có con.


Mình bàn với ck là mình nghĩ phải có 1 đứa con thì 2 vk ck mới hạnh phúc và không bị giục về ck con cái nữa ( chuyện ck bị không có tinh trùng chỉ có mẹ ck và các chị chồng biết)


Mình tính hai vk ck sẽ giả mang thai và xin 1 đứa con nuôi để mọi ng sẽ nghĩ đấy là con của mình, nó sẽ tốt với mình hơn. Nhưng ck bảo giống như phim ý, chắc chắn bị lộ và anh không đồng ý


Bảo mình đi xin tinh trùng ở viện. Nhưng thủ tục lằng nhằng và phải tìm được người hiến. Chi phí cao và không biết tỷ lệ thành công có cao không nữa.


Đôi lúc mình nghĩ dại hay để đứa nào nó làm gì mình để mình có thai thì tốt :((


chắc mình sẽ xin tinh trùng trong bệnh viện thôi. Cầu trời phù hộ. Mẹ mong con lắm :))


cơ mà nếu là con trai thì cũng khó vì ck mình là trưởng 5 đời


tốt nhất là con gái nhé. Mong con gái hãy về với mẹ