Chào cả nhà. Cả nhà tư vấn cho em với ah. Bão vừa đi qua nhà em gần 6 tháng nhưng tình hình về phía em nó như vừa mới xẩy ra. Chồng em thì vẫn chu đáo, chăm con, và tình cảm với vợ như xưa (cả lúc có NT3 chồng vẫn yêu, quan tâm và chu đáo). Em kết hôn từ 2009 đến nay vẫn ở nhà chưa đi làm vì em sinh hai bé liền nhau và cũng do yên tâm về tình cảm của chồng nên không khát khao đi làm. Giờ thì khát khao đi làm mãnh liệt lắm. Chồng và NT3 làm cùng phòng. NT3 chưa có gia đình, Em giờ muốn cả nhà cùng vào SG, vì thứ nhất em có công việc để làm thứ hai là muốn cắt đứt hoàn toàn việc của chồng và NT3 (khi biết chuyện có NT3 e cư xử như con điên nên giờ thấy mình bị coi thường và cảm giác thua NT3 mặc dù chồng vẫn bảo vợ con là nhất). Chồng em thì không muốn vào bảo vì thứ nhất là công việc nhà cữa ở Hà Nội đã ổn định, chồng ngại thay đổi thứ hai ở Hà nội gần hơn vì quê hai vợ chồng ở Hà Tĩnh. Mặc dù việc phát hiện có NT3 đã lâu và chồng đã hứa chấm dứt rồi nhưng em vẫn không thể nào điều chỉnh suy nghỉ của mình được, luôn lo lắng chồng vẫn còn qua lại với NT3. Giờ chồng bảo nếu muốn vào em và đứa đầu vào còn đứa thứ 2 ở lại với chồng, em lúc muốn ôm cả hai con vào và xác định chồng vào thì ok còn không vào thì ly hôn. Phải nói là chồng em ngoài lỗi có Nt3 thì là người chồng rất tâm lý, lo lắng và quan tâm vợ con, là người chồng ai cũng mơ ước (vì họ ko biết chồng có NT3). Theo như các mẹ ở trên EQ thì chồng em đang có giá trị sử dụng. các tiền bối cho em lời khuyên


Phương án 1: em nên đi vào sài gòn với hai con năm ăn năm thua


Phương án 2: ở lại HN đi xin việc làm (ở lại Hà nội em không biết làm thế nào để quên đi và không suy nghỉ về việc phản bội của chồng vì em chưa có việc làm suốt ngày ở nhà)