Hôm nay mình lại tiếp dòng tâm sự về những biến động trong cuộc sống của mình. Khi mình viết lên bài " có nên ly hôn" là mình cũng đã quyết định tới cánh cửa là một single mom rồi. Nhưng rồi, giờ mọi thứ lại thay đổi, mẹ mình người đã níu kéo tình cảm và hạnh phúc của vợ chồng mình lại, và cũng đã bao lần mẹ làm thế vì mình. Và chồng mình cũng hứa sẽ sửa đổi.Và cả hai đồng ý quay lại. Nhưng sao lòng mình vẫn buồn, còn chồng mình thì nói rằng anh cứ thấy thật thật giả giả thế nào. Sao mình chưa thực sự cảm thấy đó là quyết định đúng đắn, vì mới ngày hôm qua mình đã quyết định sẽ ly hôn, thì ngày hôm nay, vì mẹ, vì con mình lại đồng ý làm lại từ đầu. Đến bây giờ, mình cũng không thể hiểu. Nhưng thật sự, ngày hôm qua cũng chính là ngày mà cách đây sáu năm, khi con mình mới là được ba tháng 10 ngày trong bụng, thì vợ chồng mình cũng lủng củng, mình cũng đã khóc suốt. Rồi bây giờ, sau sáu năm, cũng vào ngày này, lại xảy ra chuyện. Mình sợ vòng quay lẩn quẩn này. Thật sự mà nói, mình không tin lắm vào sự sửa đổi của chồng mình, và mình sợ hãi khi nếu xảy ra một lần như thế này nữa thì mình không thể nào đứng lên được nữa. Các mom cho mình lời khuyên, bây giờ mình nên làm gì để vượt qua tâm trạng này, và mình suy nghĩ sao đây để biết rằng, quay lại là quyết định đúng đắn.