Em có 1 số tiền khoảng $6,000 mà ox không biết. Em khai báo lương thấp hơn thực tế nhận được và để dành khoản chênh lệch đó khoảng 2 năm nay rồi.
Em làm vậy là vì
- Ox em rất không thích việc vợ có lương cao hơn mình. Có một lần cty ox em lên lương trễ hơn bên em một tí, vậy mà ox em cằn nhằn, khó chịu cả mấy tuần liền, chỉ đến khi nào cty lên lương cao hơn vợ mới cười thoải mái. Ox em lại còn hay hờn mát về chuyện lương bổng, nếu biết vợ làm cao hơn sẽ đòi chuyển cty ngay.
- Ox em rất thích sp điện tử/ kỹ thuật số (điện thoại, máy chụp hình, máy quay phim, tivi LCD….). Hễ thấy ở nhà có dư tiền là … thẳng tiến đi mua ngay, cản không được, cho dù ở nhà đã có và vẫn xài tốt. (Chúng em dùng tiền chung và tài khoản chung nên em…pótay. May mà em đã quy định sẵn một tháng phải để dành những khoản cố định cho con sau này và dự phòng chuyện bất trắc). Vậy nên hai vợ chồng lấy nhau 3 năm rồi vẫn chưa để dành được bằng “quỹ đen” của em nữa.
Em cảm thấy rất áy náy vì giấu ox làm chuyện này. Bây giờ nói ra hoặc ox vô tình biết được thì bọn em xào xáo to. Em không biết phải làm thế nào, nhờ cả nhà tư vấn giúp em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trường hợp nếu đúgn như...