1 lần rồi 2 lần...và đã rất nhiều lần con gái gọi " ba ba ba..." mẹ nghe sao mà xót xa quá con ơi. giá như ba con có thể nghe được và đến ôm con như một phần thưởng thì mẹ hạnh phúc biết bao. đã đôi lần con lẩm chẩm đi bị vấp té rồi khóc con đã gọi ba ba, mẹ đến bế đỡ con thì con không chịu quay ngoắt mặt đi và vẩn khóc, lúc đó mẹ cố gắng nhớ lại hồi đó khi ba dổ dành con gái nhỏ đã nói những gì và mẹ cố gắng nói sao cho giống nhất. khi mẹ nói: " Ba đây, ba đây con gái ơi! con gái của ba ngoan nào, con không khóc nhè nữa nhé, để ba bế con lên nha" thì con đồng ý cho mẹ bế và lau nướt mắt ươn ướt của con. và không hiểu sao lúc đó nước mắt của mẹ lại ứa ra, mẹ cảm thấy quặn lòng vì tình thương của ba dành cho con quá thiếu thốn, rồi mẹ nghĩ: "không sao đâu" mẹ sẽ cố gắng giả làm ba con những khi con cần.


mẹ biết những khoảng thời gian tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn đối với mẹ, vì vừa làm cha vừa làm mẹ khổ trăm bề. nhưng không có gì mẹ không thể làm vì con, khoảng thời gian mẹ như muốn chết đi mẹ đã vượt qua được thì bây giờ mẹ sẽ cố gắng hơn nữa để con gái được bình an. cuộc sống sau này dù chỉ có 2 mẹ con mình đồng hành nhưng mình cố gắng sống thật tốt con nhé. tình thương và nghị lực để mẹ phấn đấu nằm ở con hết đó con gái à. yêu con.