Hi các mẹ,


Em bức xúc quá nên lên đây nhờ các mẹ tư vấn. Chả là từ lâu mẹ em cũng chả ưa gì anh chồng em. Chồng em thì không khéo, lại hay nói thật :(, nhiều lúc thô lỗ (cái tính này em hiểu rất rõ nên quen rồi), nhưng mẹ em thì lại hay chấp vặt, hay suy diễn và không ưa gì chồng em từ xửa từ xưa rồi. Hôm nay đùng một cái, chuyện bé xé ra to, bình thường mẹ em xỉa xói chồng em cũng cười trừ, nhưng chắc lâu ngày để bụng, hôm nay vừa mới nói một chút là nổi khùng với mẹ vợ, bỏ về, thậm chí còn quát bà


Em đứng giữa buồn lắm, chả biết làm sao nữa, huhu. Đành rằng chồng mình cũng ghê gớm đanh đá, mẹ mình thì hay cằn nhằn và cực kì tiêu cực (nhiều khi lời lẽ cay độc mà trong lòng thì không phải như thế).


Giờ 2 người đó không thèm nhìn mặt nhau nữa @_@, em chán quá cả nhà cả. Nhiều lúc nghĩ, còn bao nhiêu việc phải lo, giờ con còn nhỏ, lại thêm chuyện này nữa. Giờ em đang ở nhà ngoại mấy hôm, lại nghe bà nói giọng "thù chồng" mình, cũng buồn. Mẹ em thì cực bảo thủ :(, và gia trưởng. Em biết tính chồng em, hiền mà cục.


Em nghĩ chuyện chồng em cư xử như vậy là rất khó tha thứ, giờ em không biết sao.


Giờ em biết làm sao đây ạ? Có mẹ nào ở hoàn cảnh tương tự không? cho em lời khuyên với