Các bố các mẹ ơi giúp tớ với. Hôm qua có 1 chuyện xảy ra làm tớ phiền lòng quá. Chả là vc tớ và con gái lên ông ngoại ăn cơm. Lúc bọn bạn tớ lên rủ tớ đi cô giao cũ (20-11 ma), con gái tớ đòi đi theo, lúc đó cả nhà đang ăn cơm gồm: bố mẹ tớ, chú thím tớ và các em tớ...Con gái tớ: Mẹ cho con đi với...Tớ: Con mặc áo ấm lên xin phép bố đi...sau đó con tớ xin phép bố nó.Tớ không có mặt ở đó. Chồng tớ không cho nó đi theo mẹ vì muón 2 bố con về trước để ngủ sớm, chuẩn bị ngày mai con đi học (nếu đi cùng mẹ sẽ muộn). Lúc đó tớ ra chỗ chòng tớ bảo cho con đi 1 lúc, chồng tớ nhất quyết không cho đi (tính chồng tớ hay nói to, giọng dứt khoát người ngoài hay tưởng lầm mọi việc nghiêm trong..) Thế là bố tớ (cũng có uống tí rượu ạ) nói: Ông cho con đi đấy!!! bố nó vẫn nói : Không!!! (giá kể giải thích đôi câu cho ông ngoại chăc mọi sự đã ổn..) Ông ngoại: Ông lấy quyền ông ngoại cho con đi đấy... Bố cháu vẫn : Không được :(. Ông ngoại chắc cũng ngại, mất mặt với chú thím tớ ngồi cả ở đấy nên tức chồng tớ lắm...Lúc tớ đi cô giáo về (chồng con tớ đã vè trước rồi) tớ thấy cả bố và chú tớ vẫn đang ngồi với nhau...còn mẹ tớ ngồi nhà dưới gọi tớ nói rằng (mắt rơm rớm....): các ông ấy đang bảo chồng con không tôn trọng vợ, khôgn tôn trọng bố vợ...và vẫn còn bàn luận đến tận 10:30PM!!!!Trời ạ mình không nghĩ mọi việc nghiêm trọng thế!!! Chồng tớ thì vẫn chưa biết gì mà ngày mai lại phải lên ông bà ăm cơm nữa....Chắc chắn bố tớ sẽ "sửa gáy" con rể...như vậy sẽ mất vui...ăn uống mà thế này thì...Mà chồng tớ hay tự ái lắm. Bố tớ thì hay để ý, chấp bách.Mẹ tớ thì rất sợ mất lòng con rể....Chuyện thì nhỏ (mà khong nhỏ), dài dòng văn tự quá....sorry các bố các mẹ...Mong các bố các mẹ bớt chút thời gian tư vấn em cái để mọi việc OK...