Chào các mẹ, em mượn nick của ông xã lên đây hỏi các mẹ về trải nghiệm chuyện ấy trước hôn nhân và ảnh hưởng của nó. Cá nhân em đã "mất" từ rất lâu trước khi cưới ông xã em. Em cũng thuộc loại chơi bời chứ chẳng hiền lành gì. Thế nhưng lúc yêu ox, em bắt đầu thay tâm đổi tính, tự nhiên lành hẳn đi, và có đôi lúc chột dạ về cái sự "mất" của mình.
OX với em là bạn bè từ đại học nên chúng em rất hiểu nhau, tính ổng cũng thoáng gấp mấy lần em, mấy chuyện này ông í chẳng coi vào đâu. Có điều là phụ nữ, nhiều lúc em lại muốn dâng hiến cho người mình yêu thêm 1 lần nữa, em không cảm thấy mình trọn vẹn với OX các mẹ ạ.
Nhân tiện đọc bài này, tự nhiên thấy yêu OX hơn hẳn .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1