Mẹ chồng e nổi tiếng là khó tính, xét nét từng ly từng tý, ai cũng lắc đầu ngao ngán vì độ khó tính của bà. Nhà chồng e thì có tận 5 ng con trai, 4 người có gia đình riêng. Hồi chưa cưới e thấy mọi người nói mc khó tính e cũng sợ. Nhưng tiếp xúc nhiều thấy mc cũng quý nên cũng bớt sợ 1 chút. Hôm cưới xong e quyết định lật bài ngửa với mc, mất lòng trước nhưng còn hơn bị bà xét nét. Ăn uống xong xuôi, cả nhà ngồi quây quần nói chuyện, e dựa vào thời cơ cả nhà đang vui vẻ, e xin phép nói đôi lời. E bảo với cả nhà ck, nhưng nhắm vào mc là chủ yếu. "Bố mẹ ạ, con 24t mới đi lấy ck, nhưng mà còn vụng về nhiều thứ lắm. Nhà con tuy là ở quê nhưng k làm nông, nên việc đồng áng con k biết tí ti nào hết. Công việc gia đình thì con cũng chỉ biết làm ở mức độ bình thường thôi, nhà con làm kinh doanh nên công việc bận, phải thuê người làm việc gia đình, mà con từ nhỏ tới lớn chỉ có ăn học thôi, ít phải làm việc nhà. Nhà con bố con là út, ông nội cũng là út nên việc giỗ tết k phải lo mấy, khoản này con cũng kém, về nhà mình là đầu họ nên con sẽ cố gắng học hỏi thêm. Công việc của con thì thời gian thất thường, k nhất định ngày làm 8 tiếng, có những hôm con 7,8 h tối mới về đc, tuy làm cho nhà mẹ đẻ nhưng còn công nhân làm nữa. Con mong nhà mình thông cảm cho con". "Hoàn cảnh nhà con thì bố mẹ biết, xa xôi gì đâu mà k biết, làng trên làng dưới thôi mà. Chuyện đồng áng là việc của mẹ với e dâu út, con k biết làm thì bố mẹ cũng k bắt con làm. Chuyện giỗ chạp lễ tết, thì con là dâu thứ 4, nên giờ đang còn mẹ thì mẹ và chị dâu cả lo, con cứ học hỏi dần, k sao hết. Việc nhà thì con đi làm cả ngày rồi, con về làm đc gì thì làm, nhà mình cũng k phải là neo người. Bố mẹ cần 2 vc yêu thương nhau, bảo ban nhau mà làm ăn. Lấy nhau rồi phải sống có trách nhiệm với nhau, làm gì nói gì thì phải nghĩ cho nhau, vc đầu giường cãi lộn, cuối giường hòa. Bố mẹ cũng nghiêm cấm chuyện vc xích mích mà vk bỏ về ngoại ở, ck đuổi vk đi, còn bố còn mẹ, bố mẹ cưới hỏi con về đàng hoàng thì sống gửi nạc thác gửi xương. Bố mẹ gia hạn cho 2 vc là 1 năm sau phải xin chuyển công tác cho ck về gần nhà, cho có vk có ck, sống xa nhau lại phức tạp, 2 năm sau phải làm nhà ở riêng. Đấy, vc phấn đấu mà làm ăn, sau còn lo cho con cái nữa".
K biết co hiệu quả k mà 4 tháng rồi e vẫn sóng yên biển lặng ở nhà ck. E vẫn sống theo nếp sống của nhà mẹ đẻ. Chỉ có điều là từ ngày cưới xong tới giờ chưa đc gặp ck thôi.