Phát hiện Chồng sắp cưới có bồ ngay cùng lúc với việc có thai - Em phải làm sao?
Gửi các chị,
Em đang rối quá. Chuyện xẩy ra 1 tuần rồi mà em vẫn không biết quyết định thế nào. Em xin chia sẻ câu chuyện của mình, và mong được các chị giúp đỡ tư vấn.
Em năm nay đã 30 tuổi, từng li hôn một lần nhưng chưa có con. Suốt 5 năm em chỉ biết cắm đầu vào công việc, để tự lập nên không yêu ai. Năm nay em có gặp 1 người đàn ông 44 tuổi, cũng đã li hôn 5 năm, có 2 cậu con trai nhưng đều sống với vợ cũ.
Anh có cảm giác yêu và quan tâm đến em ngay phút đầu gặp gỡ. Biểu hiện tình yêu của anh nồng cháy và si mê, có cái gì đó rất giống với cách thể hiện của đám trai mới lớn: trồng cây si đầu ngõ; đưa đón em đi làm;... Vì rất lâu rồi em không có cảm giác yêu và được yêu, nên trước cách chinh phục em và cả gia đình em của ảnh, em đã đón nhận tình cảm này hết sức tự nhiên, không so đo tính toán thiệt hơn. Chúng em đến với nhau rất hạnh phúc, cùng trải qua những khoảng thời gian rất đẹp, cùng đi du lịch khắp nơi. Anh chẳng ngại ngùng gì khi quan tâm hết mức tới cả gia đình em, đưa em đi gặp tất cả các nhóm bạn chung và riêng. Anh cũng đề cập tới việc cưới xin ngay từ đầu khiến em vô cùng yên tâm, và gia đình cũng chẳng phản đối gì việc chúng em sống chung với nhau.
Trogn quá trình sống chung, mặc dù thỉnh thoảng có vài xung đột nhỏ nhưng chúng em sống rất hòa bình. Việc nhà anh cũng chẳng nề hà hỗ trợ em trong những lúc bận rộn. Em thì vụng về hơn nhưng vẫn rất cố gắng để thu xếp cuộc sống chung hài hòa. Tất cả đều nghĩ đến một đám cưới trong năm nay.
Dạo gần đây, anh nhận công trình ở xa nên bận rộn bất thường. Sáng sớm ra khỏi nhà, đêm muộn mới trở về. Em thương anh vất vả, ko dám thường xuyên gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm, chỉ âm thầm chuẩn bị đồ ăn thức uống cho anh. Kể cả việc QHTD trước đây với chúng em là hằng ngày, thì giờ rút hẳn xuống. Em nghĩ anh mệt nên không có nhu cầu, và không dám đòi hỏi. Tình hình kéo dài được khoảng 1 tháng.
Chúng em có chơi chung 1 nhóm bạn, trong đó em biết anh rất quý 1 chị sinh năm 78. Chị này chưa chồng, tính tình hòa nhã và rất tốt, hợp chuyện với anh và cùng chung đam mê nhiếp ảnh. Em biết hai người thường xuyên nói chuyện với nhau qua Viber, nhưng em nghĩ đơn giản là những câu chuyện về đam mê, cũng ngầm tỏ ý cảnh báo anh nhưng chưa từng làm gì quá đáng. Nhưng thật bất ngờ, tuần trước em vừa phát hiện ra 2 người họ đã lên giường với nhau. Nếu đó chỉ là cảm xúc nhất thời, lỡ lầm 1 đêm thì em còn dễ xử lý. Nhưng qua những gì em biết, họ có tình cảm với nhau. Thậm chí anh nói, anh tìm thấy ở chị ta 2 điểm em không có: tinh thần và sự thỏa mãn. Em gặp cả 2 nói chuyện và cả 2 đều nhận lỗi, nhưng dường như họ đều không có ý dừng lại. Chị ta biết là sai và cũng day dứt, nhưng vì lâu lắm mới tìm được tình cảm, đang nồng cháy lắm nên không kiềm chế được, vẫn gặp, nói chuyện và sex cùng anh. Còn anh, mặc dù em nói chuyện rất nhẹ nhàng, phân tích nhiều vấn đề và những gì chúng em đã cùng trải qua, đề nghị anh đưa ra giải pháp nhưng anh chỉ im lặng. 1 tuần nay chúng em như mặt trăng mặt giời, cả ngày ở ngoài đường, đêm về chung giường đấy nhưng mạnh ai nấy ngủ. Em có nhắn tin hỏi thăm thế nào, anh cũng ko trả lời điện thoại của em, trừ những khi liên quan đến công việc thật cần thiết.
Cũng trong lúc này, em phát hiện mình đã có thai 4 tuần tuổi. Em ngầm tỏ ý cho anh biết, nhưng anh rất thờ ơ. Đứa con này với em rất quý giá, chưa bao giờ em có ý định bỏ con.
Giờ em rất phân vân:
Em có nên làm bà mẹ đơn thân? gia đình và bạn bè chắc chắn sẽ không bỏ rơi em, nhưng những khó khăn em sẽ vấp phải cũng rất lớn. Em có nuôi dạy con em được cho tốt hay không? Việc có con rơi như vậy, tương lai để một người đàn ông đàng hoàng, tử tế chấp nhận em là gần như không có.
Em có nên xử lý người thứ 3, tìm cách ra mặt để ép cô ta không liên hệ và buông tha cho anh, để anh quay về với em?
Em phải làm gì để có thể tha thứ và kéo anh về với em, với con của em?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1