Như có tinh tính, đêm nay không ngủ được, tôi kiểm tra điện thoại của chồng. Đã rất lâu rồi tôi không làm như vậy; một phần vì tôi cố gắng không cho mình nghi ngờ chồng, một phần là nếu làm như vậy tôi cũng không có kết quả gì – vì từ rất lâu rồi chồng tôi luôn luôn cẩn thận xoá đi tất cả các tin nhắn cũng như các cú điện thoại gọi đi, gọi đến trong máy của mình (Lịch sử cuộc gọi và tin nhắn của anh ấy bao giờ cũng trống trơn; hoặc nếu có thì rất “sạch sẽ”, tức là chỉ có rất ít tin nhắn, cuộc gọi có tên tuổi của những người ở cơ quan – tóm lại nhìn là biết đã có edit… tôi biết vì con trai tôi thỉnh thoảng lấy máy của bố ra chơi game và tôi có thể vô tình hoặc cố ý nhưng chỉ liếc mắt qua thôi mà nhìn thấy).



Nhưng tối nay, tôi tìm được một tin nhắn sau khi đã quá nửa đêm với nội dung là “anh đã về đến nhà rồi. chúc em ngủ ngon”. Vấn đề của tôi là tôi rất muốn biết người được nhắn tin là ai, và quan hệ với chồng tôi như tế nào? Tôi không muốn làm ầm lên, hay nói thẳng với chồng là tại sao lại nhắn tin như vậy. Trước kia, tôi đã từng làm ầm lên, nhưng tôi hiểu như vậy là rất mất điểm trước mặt chồng. Nhờ các bạn tư vấn cho tôi, bây giờ tôi phải làm gì. Thú thực là tôi không muốn nói chuyện với chồng vì việc này, vì lý do như trên. Ngoài ra, tôi nghĩ sẽ rất khó nói chuyện nếu tôi không có đủ bằng chứng, không biết rõ sự việc như thế nào. Nếu chỉ tìm thấy tin nhắn mà đã bù lu bù loa lên, chồng tôi chỉ việc im lặng là xong … Hoặc anh ấy chỉ cần phủ đầu cho tôi là tôi sẽ lại trở về vị trí ban đầu, lúc nào cũng băn khoăn không biết tình cảm của chồng thế nào. Tôi sợ lắm!!!!



Bối cảnh của tin nhắn đấy là hôm đó chồng tôi đi nhậu về rất khuya, quá nửa đêm. Việc chồng tôi đi khuya như vậy không phải là vấn đề lớn với tôi, vì tôi hiểu anh ấy cần phải có bạn có bè, và nhiều nhóm bạn bè đi chơi muộn như vậy là việc bình thường. Anh ấy cũng không thường xuyên đi như vậy, thỉnh thoảng thôi. Tôi biết vì tôi cũng có những nhóm bạn như vậy (đương nhiên là tôi đi chơi nhưng về sớm hơn mọi người vì gia đình). Tôi thức để mở cửa cho anh. Anh đi thay đồ thì tôi đi ngủ trước (anh ấy thay đồ và còn ngồi làm việc). Tôi ngủ được một lúc thì anh ấy vào ngủ, chắc cũng đã muộn. Sau đó, anh ấy đánh thức tôi dậy và chúng tôi “quan hệ” (chóng vánh và không thoả mãn đối với tôi như từ trước đến nay vẫn thế).



Trong bài này, tôi xin các bạn tư vấn cho tôi câu hỏi tô đậm kia thôi. Là bây giờ giả quyết tin nhắn kia như thế nào để khéo léo nhất. Mục tiêu của tôi là muốn tìm hiểu xem tình cảm của chồng với người được nhắn tin ở mức độ nào (khả năng là mới!), và người ấy là ai (làm gì, ở đâu thôi …). Và mục tiêu cao nhất là để chồng tôi thành thật với tôi.



Còn lại các vấn đề khác (chồng đi chơi về muộn, thực sự không thành vấn đề; vợ chồng không còn lửa, là vấn đề nhưng không thể giải quyết một sớm một chiều), xin các bạn không phải quan tâm trong bài viết này.



Cảm ơn các bạn nhiều.



Người vợ đã đau khổ từ lâu.