Chào mn! E xin chia sẻ câu chuyện của e như sau: 2 vk ck e đều ko phải mối tình đâu của nhau, chúng e gặp nhau khi e vừa chia tay ng yêu xong còn ck e vẫn đang yêu ng khác nhưng chuyện a đang yêu ng khác thì a dấu e và nói chưa có ng yêu và tán tỉnh e. Nói thật lúc đó e đang rất buồn a lại rất khéo làm e cũng thấy cảm động và nhận lời yêu a! Sau khi yêu được một thời gian e mới phát hiện chuyện a đang có người yêu nhưng vẫn tán e. E quyết chia tay với a này nhưng a ko đồng ý và nói là a hết yêu ng ấy rồi nhưng sợ cô ấy tổn thương ko dám nói chia tay trước. Sau đó e có nc với cô ấy. Cô ấy có nói chị cũng chán a ta và muốn chia tay e mà yêu a ấy thì cứ đến với a ấy và chị có nói thêm một câu e hãy suy nghĩ cho kĩ khi đến với a ấy! Thế là thời gian đó e rất buồn vì nỗi đau mà mối tình trước của e để lại còn chưa kịp nguôi ngoai thì nỗi đau này lại đến với e. E cũng thực sự ko hiểu nổi mình lúc đó đang nghĩ gì nữa mà lại đồng ý quay lại với a sau một thời gian. Chúng e yêu nhau được hơn 1 năm thì quyết định kết hôn. Kết hôn được 2 tháng thì e có thai nhưng thật ko may cho e thai bị lưu khi mới 7 tuần. Sau đó một năm sau thì em lại có thai và giờ thì con e được 11th tuổi. Em sinh bé được 10th thì phát hiện ck ngoại tình. Sau khi phát hiện ck ngoại tình em mới xâu chuỗi lại những gì mà ck e đã đối xử với e. E sinh được 29 ngày thì a ấy đã nói với e 1 câu về bà ngoại đi ở đây ko ai hầu nữa e bảo để mai e cũng đầy tháng cho con xong thì e về. Lúc đó a ấy co vẻ ko thích và muốn tống e đi ngay ấy nhưng e cũng nhất định ko đi và hôm sau cúng xong cho con e xong thì e bắt xe về nhà mẹ. Và e biết được chuyện a ấy lấy e vì nhà e gần nhà a ấy và e cũng hiền nữa mẹ ck e nói vậy. Trước e ko nghĩ gì nhưng giờ e mới hiểu ra mọi chuyện lấy nhau mà chuyện chăn gối rất ít tháng có khi chỉ 1-2 lần. Còn gần đây thì hơn 1 năm nay có 1 lần duy nhất. E có nói thẳng với a ấy thì anh ấy nói tại e ko chịu chiều a e ko thơm cho a nên a mới vậy. Tại ck e thích yêu bằng miệng còn e rất ghét vì e thấy ghê. Thà a ấy thủ dâm còn hơn là làm với e ấy. Ngoại hình a ấy thì hơn e. Nhưng e tự nhận thấy mình ko xinh đẹp nhưng ko đến mức quá xấu khiến a mất hứng được. Chuyện ngoại tình bị phát hiện thì a ấy nói chỉ là chơi bời do lúc e kiêng cữ sinh đẻ. Con bé bị ck e lừa thì thù hận cứ tìm cách liên lạc để phá vỡ gđ e. E thực sự rất đau vì thấy sao cuộc sống của mình đen tối đến vậy. E muốn tìm một lối thoát quá mà ko biết làm sao vì e cũng thực sự ko muốn phải li hôn như vậy. Mn cho e lời khuyên đi ạ!