Phát hiện bố mình ngoại tình ở tuổi 60 - các chị cho em lời khuyên với :(
Chào các chị, em đang gặp phải một chuyện rất khổ tâm và khó xử, mong được các chị, các cô đã có kinh nghiệm cho em 1 lời khuyên :Straightf:
Gia đình em bề ngoài tương đối yên ấm, bố em mới về hưu được hơn 1 năm, mẹ em buôn bán nhỏ ở chợ gần nhà. Về tuổi tác thì bố em đã 60t còn mẹ em mới 46t, cả hai cụ nhìn đều có vẻ trẻ hơn tuổi thật. Ở trong gia đình và ngoài xã hội, từ trước đến giờ bố em luôn tỏ ra là con người mẫu mực, ở cơ quan cũ cụ được đánh giá là người có năng lực và cũng có chút chức quyền, được mọi người tôn trọng. Bản thân em từ trước đến giờ vẫn luôn tôn trọng và có phần thần tượng bố em, nhưng cách đây 2 ngày em đã phát hiện ra sự thật là bố em ngoại tình !
Trong điện thoại của bố em lưu một số điện thoại (rất hay liên lạc) dưới tên một người đàn ông, nhưng khi em nghi ngờ và gọi điện bằng điện thoại của em để kiểm tra thì đó là giọng nữ. Em đã tiếp tục điều tra số điện thoại đó thì được biết bà ấy tên là Hoa, đã có chồng với 3 người con, tuổi khoảng 50t và địa chỉ nhà chỉ cách nhà em 300m :Straightf:. Bố em khoảng 1 tuần/lần nhắn tin rủ bà ấy đi chơi, thậm chí em đã thấy cả tin nhắn hẹn nhau ra nhà nghỉ :Sad:. Em ko thể hiểu nổi và ko thể tin nổi tại sao một con người vốn rất mẫu mực như bố em lại có thể ngoại tình. Tuy rất shock nhưng em và em gái em vẫn giấu kín chuyện này và tỏ ra bình thường như chưa có gì xảy ra. Điều em băn khoăn là: Bây h em nên làm gì? Nên nói chuyện thẳng thắn với bố em và người phụ nữ kia để yêu cầu hai người chấm dứt quan hệ hay nên im lặng? Thực sự trong gia đình em thì bố em vẫn là trụ cột tài chính, nếu bố em biết đã bị lộ chuyện mà quyết định rời bỏ mẹ con em luôn thì 3 mẹ con em cũng sẽ rất vất vả (em còn đang học đại học năm cuối, em gái em học cấp 3). Còn im lặng thì em ko thể chịu đựng được.
Xin nói thêm là ở nhà bố em vẫn tỏ ra rất chu đáo với vợ con, tuy hơi gia trưởng 1 chút. Mẹ em là người phụ nữ đẹp, đảm đang nhưng ăn mặc có phần hơi xuề xòa, đơn giản trong khi bố em rất quan trọng hình thức :(. Mẹ em lại bị nấm âm đạo chưa chữa khỏi nên quan hệ của bố mẹ cũng bị ảnh hưởng. Vì thế em nghĩ lý do bố em ngoại tình có thể là do ko hài lòng với mẹ em về những chuyện đó :(.
Em muốn tìm cách giải quyết chuyện này một mình, ko để cho mẹ em biết vì em ko muốn bà sụp đổ hình tượng về người chồng mẫu mực bao nhiêu năm nay, như thế thì dù bố em có từ bỏ nhân tình đi chăng nữa thì gia đình em vẫn có nguy cơ đổ vỡ.
Xin các chị cho em một lời khuyên, một hướng giải quyết cho chuyện này với :(.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đọc cái title này mình click vào luôn. Vì cách đây 5 năm, nhà mình cũng đã từng gặp phải hoàn cảnh như thế này.
Thời điểm lúc...
Nếu như mẹ bạn không biết, không ai biết cả, thì...