E điên quá cơ các mẹ ah. Biết bao lần vợ chồng e nói với bố chồng về tác hại của việc nhá cơm thế nào, hại dạ dày, tiêu hóa của bé ra sao thế mà ông nội vẫn cố tình nhá cơm cho bé nhân lúc vc e đi vắng. Hôm qua, nghe bà nội kể lại mà e điên quá. K biết fai làm sao để nói lại với ông nữa, e vừa mới in báo về cho ông đọc đây. K biết đưa ông xem, ông có tự ái k nữa. Chả hiểu bố chồng e trẻ (sn 1964) mà lại bảo thủ thế chứ lị, nói bao nhiêu lần, cho đọc bao nhiêu phen mà vẫn cứ cố tình!!!!!!! tức quá tức quá. E fai làm sao đây huhu