Em năm nay 24t lấy chồng được 1 năm rồi. Em thì làm công việc văn phòng, chồng em thì chỉ là 1 người công nhân bình thường. Lúc mới cười thì chúng em sống ở Bình Dương vì lúc đó e làm việc ở đó. Nhung dc hon 1 năm thì e vè SG lam và sống o nhà ông bà ( e sống và lớn lên o SG với ông bà và dì).
Em khuyên chồng e dọn về SG ở cùng em, ck e thi thích công viec hiện tại đang làm ở BD, nên cứ đi đi về về. Nhưng gia đình em thì không thích lằm, thay lương ck thap voi lai 1 năm qua tụi e làm bao nhiêu thì xài hết bây nhiêu không có dư. Nhà em không hài lòng lắm.
Ở trong gia đình em thi người lớn hay nói nhiều lắm, hay càm ràm, dạy ck em. Ck e thi truoc gio quen với cs tự do, k bị ai gò bó nên cũng hơi khó chịu và đã từng tỏ ý với em là sợ ở không nỗi và qua tết nay muốn dọn đi.
Gia đình em khong co thiện cảm mấy với ck em vì ck e ăn mặt hơi lôi thôi ( ck em dù có ăn mặt cỡ nào thi cũng kk dep dap dau, vi da ck e ngâm đen như mấy a miên đó ). Tính ck em thì đi làm về cũng mệt nên thường không tắm vs ăn cơm liền thì bị ngoại e nhắc nhở. Nhưng e biết những điều đó là muốn tốt, muốn xây dựng lại cho ck em. Em ở đó nhiều khi nghe nói hoài cũng phát bực nữa nói chi người ngoài.
Lúc trước Tết thì ngoại e lượm được tờ giấy cầm đồ của ck e là cầm laptop cua em. Em lúc đó cũng không biet là ck cầm laptop cua em. Nen khi ngoai e hỏi, e khong biết gì cả. Vừa mới hôm qua thì Ngoai vs dì cua e hỏi thi ck giai thich là laptop cua nguoi khac nói dôi nhưng dì e rất tinh nhin to giay la bik laptop của em. Roi dì e dạy ck e, nói mọi chuyện ( k có la). Ck đã k kiềm nỗi đã nói 1 câu là KHÔNG SỐNG NỖI Ở ĐÂY NỮA MUỐN DỌN ĐI.
Em thì đứng giửa không biết nói gì. Ngồi im, nhưng e nói la nếu đi thì sẽ chấm dứt tất cả vì e không thể đi theo a bây giờ. Nhưng ck e vẫn nhất quyết đi.
Ở nhà em từ trước giờ ai cũng chê ck em. Cứ hay khuyên e bỏ đi để đi qua Mỹ với mẹ em có tương lai hơn. Lần này thì cũng khuyên em như thế. Nhưng tối hqua e đã nói chuyện với ck la về xin lôi dì vs ông bà ngoại đi. Ck e thay e khóc nên cung xin lỗi.
Ck e có ngõ ý là muôn qua nhà cô út của ck e ở, xây thêm 1 phòng nữa ở. Em giờ mà đi thì sẽ bị chữi, bị gia đình từ. Còn bỏ ck thi e cung k dc.. Em cũng không biết làm sao. Em biết là sang Mỹ thì sẽ có nhiều tương lai hơn, nhưng e lại k nỡ bỏ ck em.Em phải nói với gia đình như thế nào đây? Em nên chọn gì?
P/S: Chồng em là 1 người k biết có phải gọi là hiếm hay sao nữa. Chồng em k đi chơi, k cà phê vói bạn bè, khong nhậu nhẹt. Di làm về chỉ ở nha thôi. Vẫn phụ vk đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, rất hiền.... Nhưng có điều hơi thụ động, k tiếp xúc nhiều và cũng hơi quê quê tí.:-S:-S:-S:-S:-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1