Tôi 23t,lấy ck khi ms 20t. Non nớt,chẳng biết gì,chỉ nghĩ muốn ở bên người mình yêu. Ngây thơ,phải nói là ngu dại khi cố gắng đeo đuổi ty ấy,như con thiêu thân. Cho đi hết mình,ngu dại với 2 lần phá thai. Cuối cùng đến lần thứ 3 có chửa thì lấy nhau. Nhưng cuộc đời thay đổi ngay ngày cưới bên nhà trai,vì mệt mỏi nên có cãi nhau,rồi vì buồn,vì mệt mỏi mà t chẳng thể cười nổi,ngay lúc ấy đã vỡ mộng khi chẳng đc lời hỏi han mà thay vào đó :"m đừng làm xấu mặt t,đi vào đây t với m hoãn ko cưới nữa". Nghĩ thương bme,thương mình quá nên t cố gắng mỉn cười làm lành,nuốt nước mắt vào trong. Còn trẻ nên về nhà ck cảm thấy rất lạ và buồn,nhưng ngay hôm sau đám cứoi đã bị ck đánh,giật tung màn cưới,gương lược vỡ hết,chỉ vì t ko cười,mà giận dỗi. Cứ thế 1 tháng ăn đòn 1 lần,cho đến khi cái bụng to vượt mặt vẫn trung bình 1thang/1 lần bị dội đòn vào người chỉ vì những chuyện ko đâu( chửa mệt,đứng nấu cơm nhăn nhó--> đánh vì tội thái độ khi nấu cơm,ngồi hỏi chuyện thằng người làm đc 2 câu,mà có phải dấm dúi trai gái đâu--> đánh vì tội làm xấu danh dự của ck,ms đẻ đc hơn 3tháng,mẹ ck bảo m phải bảo vk m dạy sớm,mà t chăm con 1 mình mệt 7h-7h30 t dậy--> đánh vì tội láo,đem con khóc--> đánh vì tội ko dỗ đc nó..v..v.) đến h 3 năm r,cũng đã quen và ko con nhẫn nhịn như trc nữa. Mội lần ck đánh là t đánh lại,nói hết suy nghĩ của mình---> bme ck chửi nào là ko ra gì,ko biết nhịn ck,ko biết động viên ck học hành,k biết chiều ck...(trong khi ck cũng 23 tuổi r,chua học xong,cả ngay ôm cái máy đt) Rồi t xin đc đi làm GV TH,cả nhà ck xúm vào ns,ck thì chửi bme t ko ra gì vì tội xin vc cho t,lương thì thấp các kiểu. Đi làm đc 1 năm r,vất vả,áp lực mà chẳng dám kêu(kêu lại bảo ai bắt đi làm),hôm nào mà về muộn là y nhue rằng có chuyện,ck chửi um lên trong khi đó ở nhà chơi đt ko cho con ăn nổi. Ức chế nhất là nhà mẹ đẻ t cách nhà ck 6km,thế mà 1 tháng nay t vẫn chưa dám xin về chơi,xin về bme ck lại ns,m đi làm cả tuần r cuối tuần ở nhà mà dọn dẹp,thick thì lên tranh thủ 1 mình,còn cháu thì ông bà ngoại có nhớ thì xuống mà gặp,mà từ khi lấy ck có biêt đi chơi vs bạn bè là gì đâu,xin về ngoại mà suốt ngày đay nghiến,ck thì như 1 thằng trẻ con,ngồi chơi đt cả ngày mà còn bắt phải nịnh,phải lựa. Tôi chán sống lắm r,t phải làm sao đây??? Giúp t vs...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vì cách đây hơn 10 năm c cũng như e, mê muội và mù quáng @@ chỉ may mắ...