Trước tôi có tự ý làm giấy kết hôn với 1 người. Ai ngờ đó là 1 tên lừa đảo, trộm cắp. Tôi không cách nào dứt ra được vì sống trong nỗi sợ hãi khi bị hắn hăm dọa sẽ giết tôi, sẽ cho mọi người thấy tờ giấy đó, sẽ làm tôi sống không bằng chết.... Năm đó 18 tuổi. So với 18 tuổi bây giờ thì khi ấy tôi còn rất ngu ngốc. Cũng may, hắn đi tù. Tôi được 1 người bạn hướng dẫn làm giấy ly hôn. Tuy nhiên, trong tù hắn không ngừng viết thư đe dọa tôi. Khổ nỗi tôi đã đốt hết rồi. Bẵng đi vài năm, lâu lâu tôi vẫn nhận được cú điện thoại từ bạn bè ( người mới ra tù) của hắn. Hôm nay, hắn ra tù. Chỉ từ trưa không biết bao nhiêu cú điện thoại khác số, tôi quyết định cắt điện thoại. Rồi chiều nay, tôi thấy hắn lấp ló trước cửa nhà. Khi tôi ra thì hắn xông tới, tôi vào nhà thì hắn đứng ở ngoài, quần áo kín mít luộm thuộm, tôi nghĩ hắn giấu gì đó. Gia đình tôi biết, nhưng tôi sợ hàng xóm sẽ biết, rồi tiếng vào lời ra, nhà tôi sẽ không buôn bán gì được. Tôi phải làm sao, có nên báo với công an không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1