Phải làm gì với người chồng tồi, nhưng luôn không biết mình tồi
Tôi lấy chồng cũng dc 10 năm rồi thế mà chẳng bao giờ thấy hạnh phúc. Tuổi trẻ nông nổi thì ko nói làm gì, thế mà bây giờ hơn 30t rồi anh ta lại càng ko biết nghĩ. Anh ta thường xuyên đi đập đá rồi quan hệ bầy đàn. Chẳng bao giờ biết 1 đồng nào của chồng tự mình phải nuôi 2 con. Thế mà lúc nào cũng nói mình là người trách nhiêm.Môt năm anh ta chỉ mua cho 2 con dc 1 đôi giầy còn trên người anh ta toàn hàng đắt tiền, Chưa bao giờ quan tâm xem con mình ăn uống hoc hành thế nào. .Hôm trước đèo mình đi có việc chắc là mới chơi đá xong nên phóng nhanh phanh gấp làm mình bị ngã đau chân ko đi lại dc. Con cái phải gửi ông bà ngoai chăm sóc hộ, thế mà anh ta vẫn đi triền miên làm mình mặc kệ vợ ở nhà hàng này nhin đói. Hết tiền thì lại mò về moi cua vợ, về xin lỗi vợ nhưng ko dc thì lại chửi và nói chuyên đi với gái là chuyên đương nhiên. Anh ta còn dùng mưu hại em mình để ông bà ngoại bán nhà thì kiểu gì anh ta cũng có phần. Khi ko dc thì anh ta lại quay sang nói gd mình ko ra gì.Với bố mẹ đẻ, anh ruột của mình nhưng lúc nào anh ta cũng tính toán. Bây giờ ko bỏ thì ở thế này mình chết vì ức chế mất, mà bỏ thì ko dễ dàng gì, anh ta như thằng chí phèo chiw sợ làm hại đến mẹ con mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh ta tồi mà không biết mình tồi. Bạn...