Tôi viết câu chuyện của tôi nhờ chị em tư vấn giúp.


Tôi lấy chồng đã được 7 năm, trên cơ sở tình yêu tự nguyện, không ai ép buộc. Cả 2 chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Trước khi lấy nhau, anh khám sức khỏe và phát hiện bị bệnh thận mãn tính. Bạn bè người quen của tôi nhiều người đã khuyên tôi không nên lấy anh vì người bệnh thận sẽ không khỏe mạnh, sinh lý yếu, khó có con và tương lai sau này tôi sẽ khổ. Tôi đã vượt qua tất cả vì không nỡ bỏ anh, nếu tôi rời xa anh vào thời điểm ấy tôi không chắc anh có vượt qua được nỗi đau bệnh tật cộng hưởng nỗi đau chia tay hay không. Cuối cùng chúng tôi cũng nên vợ nên chồng.


Giờ chúng tôi cũng đã sống được với nhau 7 năm trời và tôi cũng mới sinh bé thứ 2 được 7 tháng. Cuộc sống vẫn khó khăn như ban đầu, chúng tôi phải đi thuê nhà, lương tháng giật gấu vá vai mới tạm đủ sống. Từ đầu tôi đã xác định anh bệnh tật nên không đòi hỏi anh nhiều, từ việc gánh vác gia đình đến cả chuyện quan hệ vợ chồng. Chúng tôi cố gắng quan hệ ít vì theo bác sỹ anh không được quan hệ tình dục nhiều. Một quãng thời gian dài từ khi tôi mang bầu bé thứ 2 đến khi bé được 7 tháng chúng tôi mới quan hệ lại. Trong khoảng thời gian ấy anh vẫn bình thường, vẫn đi lại làm ăn, vì bận con nhỏ nên tôi không thể kiểm soát được thời gian biểu của anh. Rồi đến một ngày tôi nhận được tin nhắn từ số máy lạ tố cáo anh ngoại tình từ hồi tôi mang bầu, khẳng định có thể kiểm chứng bằng sms, email, facebook... Tôi cố liên lạc lại với số máy ấy nhưng không thể được. Tôi kiểm tra tất cả hòm thư, facebook, điện thoại của anh mà tôi biết nhưng không phát hiện ra điều gì. Tôi cũng không đủ khả năng tài chính để thuê thám tử theo dõi. Anh thì một mực khẳng định anh trong sạch, nhưng song song với khẳng định anh luôn tìm cách xóa các manh mối mà tôi đã thu thập được. Thậm chí anh còn không ngủ chung giường với tôi vì anh hay bị nói mê, có thể sợ tôi khai thác được cơn mê của anh. Tôi khẳng định đến 80% anh ngoại tình và tôi sốc thực sự. Tôi không tìm được bằng chứng gì để chứng minh điều đó. Tôi muốn chia tay với anh nhưng điều tôi sợ nhất là tôi sẽ không được nuôi 2 con tôi. Các cháu là tất cả cuộc đời tôi, thiếu chúng tôi không thể sống được.