chào các mẹ. Em viết ra tâm sự này không phải là của em là đứa em họ em, em cũng chẳng biết phải khuyên nó thế nào nên viết ra đây mong nhận được chia sẻ của mọi người.


Đứa em của em người ngoài Bắc nhưng học Sp ở TP HCM. Sau khi tốt nghiệp, nó cũng muốn ở lại SG để làm việc vì cũng đã quen môi trường trong đó và cũng có quen biết một số cô giáo chỗ nó thực tập. Các cô ấy gợi ý giúp nó xin ở lại trường dạy hợp đồng mấy năm sau đó xin vào biên chế. Thế nhưng chồng nó, lúc ấy là người yêu thì quê tận ở Nha Trang, anh ta lại muốn 2 đứa cưới rồi về quê sống cùng gia đình nhà chồng. Trong thời gian yêu nhau cũng rất nhiều lần giận dỗi chia tay vì anh này người miền Nam nên có máu nhậu, tối ngày ăn nhậu rồi lại cãi. Trước khi cưới khoảng 3 tháng, bọn nó cãi nhau 1 trận ghê lắm, em cũng khuyên bỏ đi rồi vè quê dạy học cũng được nhưng nó k nghe, tại nó cũng dựa dẫm anh này nhiều và 2 đứa cũng đã có QH với nhau rồi. Thế là khi vừa tốt nghiệp anh này vội vàng bảo cưới với lý do là cưới rồi chuyển hộ khẩu về nhà anh ta để xin việc cho kịp. Cũng vì tin tưởng ở chồng mà con bé này đồng ý, thế là cưới khi mà nó chưa có việc làm gì cả. Sau khi cưới chồng nó cũng ra sức xin việc nhưng không được, chỗ quen biết mà anh ta nói trước kia chỉ là một chỗ vớ vẩn, mà cũng chẳng thân quen gì. Sau mấy tháng đưa cho nó 80tr thì nó trả lời k xin được việc rồi cũng loằng ngoằng mãi mới lấy lại được tiền. Em cũng khuyên nó nên đi làm việc gì đó tạm thời chứ giáo viên bây giờ khó xin việc lắm nhưng khổ cái tính con bé này được chiều quen rồi, chồng nó lại không muốn vợ đi làm linh tinh nên bắt ờ nhà. Chồng nó cũng chẳng phải công việc gì cố định,làm thợ sửa cơ khí, đi suốt ngày, có việc thì có tiền, có tiền lại ăn tiêu hoang phí, k có việc thì lại ở nhà chơi. Lúc đầu 2 vợ chồng cũng sống dư giả lắm nhưng dạo này công việc của chồng nó k tốt, tiền kiếm về chẳng đáng mấy đồng mà nó lại lỡ có thai. Hai vợ chồng nó cũng tính kế hoạch nhưng lại lỡ rồi nên chẳng biết phải làm thế nào. Nó ốm nghén k ăn được gì, cứ ăn là ói ra, nghĩ cũng tội, bà bầu gì mà có 36kg thôi các mẹ ạ, xót xa quá. Thằng chồng nó ăn rồi tối ngày đi nhậu, k ai nói được cả. Con bé này nói k ăn thua, bố mẹ chồng cũng chỉ nói cho có chuyện rồi cũng chẳng ý kiến gì nữa. Nghĩ cũng tội nghiệp nó, một mình nơi đất khách quê người lại lấy phải thằng chồng mải mê rượu chè, ban ngày thì đi uống cafe với đánh cờ, tối đi nhậu tới đêm mới về. Nó thì bầu bí ở nhà đâu có làm được việc gì, kinh tế thì lại tới thời kỳ khó khăn chứ trước 2 đứa nó tiêu ghê lắm. Nó gọi điện cho em mà cứ khóc mãi, em cũng chẳng biết phải khuyên nó thế nào, bảo nó về quê thì nó kêu k có tiền về với lại nó yếu quá ông bà trong đó không cho về. Mấy lần nó nói câu " em chẳng tha thiết gì nữa, giờ em cố gắng ở đây cũng chỉ vì con mà thôi, giá mà chưa có con thì em cũng chia tay cho nhẹ người.." em nghĩ mà thương nó quá. Lấy chồng xa đã khổ, lại gặp thằng chồng ăn nhậu tối ngày, mà thói đời nhậu vào là lời ra rồi cãi nhau đủ loại, khổ lắm cơ. giờ em cũng k biết nên khuyên nó thế nào cả, đang bầu bí mà lại suốt ngày nghĩ quẩn như thế thì khổ lắm, lại ảnh hưởng tới đứa bé nữa. Mà rồi sắp tới nó sinh em bé cũng chẳng có người chăm cho, mẹ chồng nó nhiều tuổi rồi, bố thì ốm nằm liệt giường nên em cứ khuyên nó về quê có bố mẹ với các anh chị ở nhà chăm sóc mà nó k nghe. Cả tuần nay nó giận chồng, hai đứa không nói chuyện với nhau, chắc nó ăn uống cũng chẳng ra gì cả, bầu 4 tháng rồi mà vẫn 36kg, nên làm gì đây hả các mẹ???