Nằm mãi mà không ngủ được nghĩ mãi nhớ ra webtretho dốc bầu chút! mong mọi người chia sẻ với mình!
mong Con sau này hiểu Mẹ!
Bố và Mẹ lấy nhau được 4 năm sinh ra con, cả nhà ai cung vui vẻ và hạnh phúc 5 ngày nũa con tròn 1 tuổi nhưng mọi chuyện lại bắt đầu từ ngày hôm qua,
do Bố và Mẹ ko cẩn thận nên đã có thai lại nhưng do hoàn cảnh kinh tế ko cho phep nên bố phải đưa mẹ đến trung tâm phụ sản Đống Đa để phá thai, Mẹ được nghỉ hai ngày để nghỉ ngơi do tính chất công việc ko được phé p nghỉ lâu hơn nữa, mẹ thực sự mệt và đau đớn nhưng Bố con ko một lời hỏi thăm hay quan tâm đến mẹ ngay cả một câu hỏi thông thường rằng mẹ Cún có còn mệt không hay đại loại là mẹ cún có cần Bố đưa đi làm ko? hôm qua là chủ nhật mẹ vẫn phải đi làm về đến nhà mẹ hỏi Bố "Anh đã cho con uống thuốc chưa? Bố trả lời "rồi" Mẹ xuống bếp rửa mặt lên nhà mẹ hỏi tiếp" thế anh cho con uống C mấy lần? Bố trả lời Mẹ "sao mà em lắm mồm thế nhỉ chưa về đến nhà đã tra khảo? mẹ tức quá vì cả ngày ko dc chăm con lo lắng cho con mẹ mới hỏi mẹ trả lời"người ta hỏi thế mà bảo là lắm mồm" Bố đang ngồi máy vi tính đứng phăt dậy lườm vào mặt mẹ và quát "mày vừa nói cái gì đấy? rồi bóp cỏ Mẹ đẩy mẹ vào góc tường ? mẹ choáng vì vừa bị mất nhiều máu nhưng cố gượng lại không bị ngã? Mẹ chạy xuống bếp khóc một mình và thất vọng lúc đó không biết làm sao mẹ chỉ muốn đập đầu vào tường để tự tử nhưng Mẹ nghĩ đến con? trong cuộc đời Mẹ chưa bao giờ Mẹ nghĩ Mẹ lại Bị đối sử với Mẹ như vậy bởi cả Bố va Mẹ đều là những người có học thức, Mẹ không hiểu lý do gì khiến Bố phải đối sử với mẹ như vậy?
Bố và Mẹ cả con nữa đang sống trong một căn nhà thuê 100 m2 nhưng có Bà Nội đến trông con, nhà có cả các chú ( hai chú và một cô) vậy tổng cộng là 7 người trong đó có cả con, nhà ống chật hẹp không có jì ngăn phòng giữa mẹ và mọi người ngoài cái màn gió mỏng manh cộng thêm 4 cái xe máy và 2cái máytính cồng kềnh giữa nhà mà mỗi khi đêm về mẹ lại sợ bởi vì Chú học khuya quá, cả Bố nữa? thật ra cả ngày đi làm nhưng chẳng muốn về nhà nếu như không có con cuộc sống khó khăn các Cô chú không hề có ý thức không đóng tiền ăn cho Bố mẹ điện, điện thoại internet... sử dụng vô tội vạ đến khi mẹ phải đập cái điện thoại VN vô tội kia đi mấy tháng rồi họ không đến thu tiền cước mẹ thì chẳng bao giờ gọi đến nó cả vì mẹ đã có di động, vậy mà mẹ kiểm tra đã có trong tài khoản hon một triệu, internet mỗi tháng 350.000 kịch kim gói cước, chưa kể tiền điện nước hàng tháng?
mẹ quyết định đi thuê nhà khác để mẹ con mình ra ở riêng nhưng Bà Nội không đồng ý cho mẹ mang con đi!
sáng nay trước khi đi làm Bố nói với Mẹ "Em và kể cả thằng Minh ko ở được cái nhà này thì đi chỗ khác ở còn Bà đã ở đây rồi thì bà vẫn ở đây"
mà nhà này đâu phải nhà của Bố con Chính Mẹ đã phải đi lăn lội để thuê nó mẹ nghĩ thuê xa một chút cho rẻ và không khí làng quê sẽ tốt cho con sau này" vậy mà Bố đã đối sử như vậy? đồ đạc trong nhà toàn là đồ của mẹ tích cóp từ hồi còn là sinh viên tài sản của Bố con duy nhất là cái máy tính, mẹ biết Bố rất thương và yêu con nhưng với mẹ thì không còn tình yêu nữa Mẹ chấp nhận ra đi!
sáng mai mẹ sẽ tiếp tục đi tìm một caí nhà khác rộng rãi hơn cái nhà sángqua mẹ tìm và mẹ con mình sẽ bắt đầu một cuốc sống mới? Mẹ biết ko có Bố Có Bà Nội thì mẹ con mình sẽ vất vả nhưng mẹ chịu đưng đượcMẹ sẽ phải xin nghỉ làm một thời gian để ở nhà chăm con vì con đang Ốm mẹ lại phải đi xin việc mới để tiếp tục cuốc sống của hai Mẹ con và mẹ chắc chắn rằng sẽ không bao giờ mẹ tha thứ cho Bố? nhưng tình hình này thì không biết sẽ phải làm gì để được quyền nuôi con đây??????????????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hãy nắm chặt tay nhau và vượt qua bạn nhé!