Ox đi công tác xa, vợ ngủ ở nhà buồn thỉu buồn thiu
Có mẹ nào ox đi công tác vài tháng mới về ko?
Ox em sắp ra Đà Nẵng công tác những 3 tháng. Em chưa có bé, tưởng tượng mấy ngày sắp tới nằm ngủ 1 mình sao buồn quá. Ko lẽ ko cho ox đi thì mất cơ hội thăng tiến. Mà vợ chồng em mới cưới nửa năm thôi, 2 đứa ở nhà riêng, chồng đi là e ở nhà thui thủi lạnh lùng. Mà ôm đồ qua nhà mẹ đẻ thì mẹ đẻ ko chứa (gái đã có chồng ko dc về nhà :Sick:, mẹ em cổ hủ lắm). Mẹ chồng thì sáng qua chơi tối về vì mẹ còn phải ở nhà mẹ.
Các mẹ vào tám tám với em cho vui nhen. Em nên có thú vui gì trong 3 tháng chồng đi vắng đây. Thật sự là cảm giác nằm 1 mình buổi tối trong căn nhà vắng buồn lắm lắm, những hôm chồng đi làm OT (over time) về khuya em đã buồn lắm rồi. Giá mà e có con rồi thì cũng đỡ.
P/S: Làm xong topic mới sực nhớ ra. Dạ kính thưa các bác tìm rau, em ko phải rau sạch ạ đừng pm cho em vớ vỉn ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn...
Hồi trc mì sợ phim kinh dị lắm, ko hiểu sao dạo này lại ghiền món đó, cảm thấy ko sợ nữa mà...
Vụ gì vậy mẹ Nghé?
Bùn quá, vậy là tối qua chồng bay rùi, tiễn chồng ra sân bay, cố...