Số là chồng mình vừa đi làm vừa học thêm ở 1 lớp tại chức. Anh í tuy không cao, to nhưng dễ nhìn và rất phong độ nên bị các "máy bay già" ở lớp anh í săn đón, chìu chuộng thấy phát khiếp:Worried::Worried:...Lúc đầu mình tưởng anh ý có "vấn đề" nên cũng vặn vẹo đủ đường. Lắm hôm lúc anh í ngủ, mình chộp đt mở thấy tn hoặc số fone của các "chị", mình điên lên, dựng đầu anh hoạnh hẹ đủ điều làm ảnh vò đầu bức tóc, nhăn nhó khổ sở kêu oan.
Các chị có chiêu nào chỉ giáo giúp e với. E cám ơn nhìu nhìu ạh!!!:Smiling::Smiling:
Ps: e nói thêm là ox em rất hay sĩ diện, vì mấy lần lớp anh í tổ chức sn bạn bè hoặc ăn mừng qua được mấy môn thi, em có đòi dẫn e và baby đi cùng, anh lại ko chịu, ảnh bảo là sợ mọi người bảo "anh í sợ vợ"...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Phải con rắn đuôi chuông thì biết cái cảnh đập đầu hắn là như thế LÀO...
hìhì...ox em trước giờ như thế đấy bác..toàn sĩ diện hảo thôi:p:p
Chồng em sợ MBG rồi chứ còn j nữa
hihi..báo cáo với bác "hàng em" vẫn bắt mắt lắm ấy nhá...chỉ là cái...
Có chứ. Lúc trước thì ới à em và con...
Nếu có: chả cách nào, đành phải chịu khó "quần tại gia" cho lão hết xí quách, hết hứng léng...