Hiện nay gia đình em đang có một chuyện khó sử, chả là ông ngoại em năm nay 80 tuổi rồi. Bà em mới mất tính đến năm nay là 2 năm. Trước đây, khi bà còn sống, hai ông bà vẫn ở 1 mình với nhau, từ khi bà mất thì con cái năng đến ở với ông hơn. Nhưng dạo gần đây có mụ đồng nát, gọi là mụ thì quá, khoảng U40 thôi, chẳng hiểu tỉ tê thế nào mà ông lây cớ không chịu ở cùng con cháu nữa. Ban đầu thì còn dấu diếm, bây giờ thì gia đình em biết rõ rồi mà không biết giải quyết thế nào. Đã mấy lần gặp con mụ ấy để dọa nhưng hình như đấy là nghề của nó thì phải. Nói ông em thì ông em làm ầm nhà cửa, bảo con cháu mất dạy. Bây giờ nhà em không biết giải quyết thế nào.


Có ai có cao kiến gì không ạ? vì em biết con mụ kia chẳng có ý định tót đệp gì với một ông lão 80 như ông em