Xin chào các bạn tôi viết lên đây để mong một lời khuyên và sự chia sẻ của mọi người.
Tôi và mẹ chồng tôi đã bất hòa từ lâu, tôi cũng chẳng thể nào thay dổi được, mẹ chồng tôi là một người đàn bà rất là độc đoán, và ghê ghớm nữa, nên tôi với mẹ chồng tôi không hợp tính nhau. Tôi bây giờ đang rất căng thẳng vì ở nhà tôi phải trông 2 đứa nhỏ, 1 đứa 3 tuổi, một đứa 9 tháng, mà mẹ tôi cứ ra ngoài đưa chuyện về tôi khắp nơi, bà nói những cái nhỏ thì cũng thành to, những cái không có thì bà nói là có. Tôi thật sự không hiểu tính của bà. Tôi nhờ chồng tôi giúp đỡ việc con cái thì bà không muốn cho chồng tôi giúp, con nhỏ nhiều khi hay khóc, bà gợi ý cho chồng tôi ra phòng khách ngủ để đỡ bị mất giấc không cho ngủ cạnh tôi. Những việc nhỏ nhặt trong nhà như dọn dẹp, vì con nhỏ nên nhà bề bộn bà lại nói với chồng tôi là tôi ở bẩn, lười, kô biết dọn là gì. Tôi thấy càng ngày càng mệt mỏi hơn khi phải đối diện với bà. Tôi và chồng thật ra cũng có những cái xích mích nhỏ nên bà càng ngày càng khơi dậy khiến cho tôi và chồng tôi càng xa nhau hơn. Tôi và chồng tôi cũng không còn hiểu nhau như trước. Trong thời gian qua tôi đã bi stress rất nhiều, nên tôi đã tự ý về nhà ngoại, chồng tôi thì thỉnh thoảng sang tham các con rôi ngủ lại, nhưng thời gian chính là chồng tôi về để chăm sóc mẹ chồng tôi. Tôi ở nhà ngoại cũng dc khoảng mấy tuần thì tôi lại về lại nhà chồng, khi về thì tôi đã thấy bà ta vác một chị đã một đời chồng về ở cùng, tôi đã gặp chi ta trước khi tôi lấy chồng tôi và tôi cũng biết là chị ta cũng rất thích chồng tôi. Tôi cũng không phải là ngươi ghen tuông, hoặc hay suy diễn đâu. Nhưng tôi cảm thấy mẹ chồng tôi muốn dùng chị kia để chia rẽ tôi và chồng tôi. Đơn gíản vì sao tôi nghĩ vậy là chị ta ngại tiếp xúc với tôi, nhưng với chồng tôi thì bình thường, hôm trước tôi dậy sớm đưa 2 đứa về nhà ngoại gấp vì có việc, bình thừong thì khi muộn giờ rồi thì tôi cho bọn trẻ con ở trên nhà ngoại luôn và tôi không về. Nhưng hôm đó tôi lại về nhà vào khoảng 8h, tôi thấy chị ta ở nhà mặc 1 cái váy rất mỏng tối mầu sát nách, chị ta cũng ngạc nhiên khi tôi về. Khi chị ta cúi xuống thì tôi để ý thấy chị ta không mặc áo ngực, và váy của chị ta lại mỏng, nên nếu nhìn kỹ sẽ thất tất cả bên trong. Tôi cũng không hiểu vì sao chị ta lại nổi hứng "diện" như vậy nữa vì bình thừong chị ta vãn mặc đồ trong nha bình thường thôi. Tôi cũng có nghĩ qua là chị ta có thể là vừa đi đâu về, nhưng chị ta mặc mỏng như vậy, ngoài trời thì vừa mưa vừa gió thì sao chị ta chịu được? Tôi về thì chị ta chuẩn bị cơm xong thì cũng có mời tôi, một lúc sau chồng tôi về thì cũng mời chồng tôi ăn luôn, chồng tôi thi cũng ăn cơm, nhưng tôi thì không. Mẹ chồng tôi ăn cơm xon thì vào phòng đi ngủ trươc, còn chị ta thì vẫn ngồi lân la xem tivi cùng, môt lúc khá lâu sau chắc vì ngại tôi nên chị ta bỏ vào phòng ngủ cùng với mẹ chồng tôi. Tôi với chồng tôi ở ngoài xem tivi dc khoảng 1 tiếng thì vào phòng ngủ, nhưng tôi vô tình nghe thấy mẹ chồng tôi và chị kia đang nói chuyện với nhau bên phòng, phòng tôi và phòng mẹ chồng ngay bên cạnh, nên nếu mà chú ý thì sẽ nghe đc, tôi cũng không có chủ định nghe, nhưng vì bức tường mỏng quá nên nói tôi nghe thấy vài câu có vẻ phàn nàn về tôi rôi chê trách tôi đủ kiểu từ miệng chị kia nói ra, tôi cũng không nghĩ chị kia tơn hớt tới vậy, vì từ khi về ở đc 5 ngày chị ta luôn tránh mặt tôi, chẳng mấy khi nói chuyện với tôi, vậy ma nói tôi này nọ. Rồi cả gia đình tôi nữa, mẹ chồng tôi thì tán hưởng. Lúc đó tôi cũng hơi tức, nên tôi sang gõ cửa để cảnh cáo, rồi tôi đã mở cửa ra để xem chị ta sẽ nói thêm gì. Lúc đó tôi cũng sử sự thiếu bình tĩnh. Chị ta thì im còn mẹ chồng tôi thì làm như ngủ rồi. Đứng được 1 lúc thì Mẹ chồng tôi hỏi tôi là đứng đó làm gì, tôi đã tức quá nên nói có gì thì cứ nói tiếp đi, thầm thì với nhau cứ tưởng người ta không biết. Rồi tôi ra ngoài. Khi tôi ra mẹ chồng tôi còn gọi với lại, tôi và mẹ tôi có qua lạ mấy câu, mẹ chồn tôi nói là đi cờ bac này nọ nợ bao nhiêu tiền mà còn dám nói người khác, chẳng cần nói thêm lời bịa đặt đó tôi chỉ nói với bà là người nào nói con nợ tiền mẹ cứ dắt thẳng con tới nơi đó, vì tôi biết chắc là chỉ có mẹ chồng tôi đưa chuyện thôi, sau đó tôi cũng đã nói là đưa một người đàn bà lạ về nhà tôi biết rõ ý đồ của bà. Thật tôi không phải là người đanh đá ghê gớm, nhưng lúc đó tôi đã vì tức nên không kìm lòng được, tôi đã phải chịu bao uất ức vì bà cả hơn 1 năm trời, bây giờ đã như giọt nước tràn ly. Tôi chỉ mong lời khuyên của các bạn là tôi nên làm gì, tôi cảm thấy tôi và chồng từ khi mẹ chồng tôi sống cùng càng ngày càng không hiểu nhau hơn và bà chẳng vun đắp, mà chỉ muốn chia rẽ vợ chồng. Tôi ở nhà nuôi 2 đứa con, bà thì đi làm với chồng tôi, nên bà hay phàn nàn về tôi với chồng tôi lắm, tôi cũng cảm thấy sự chán nản ở anh ấy. Cuộc sống vợ chồng cũng không được như ý. Tôi rất cần sự chia sẻ của các bạn.:Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thời điểm này mà VC bạn cứ xích mích...
"hòn đá ném đi, hòn chì ném lại" Mẹ chồng...