Mình chưa có gia đình. Ngày trước ở một mình, có khi mình chả ăn gì, chỉ uống sinh tố cho no bụng, đi ăn ngoài hay nấu 1 món ăn 3 ngày. Bây giờ có em trai ở với chị, phải nấu nướng tử tế để em nó được ăn. Em mình cũng rửa bát, đỡ việc nhà cho mình, thỉnh thoảng nó tự nấu nhưng bữa chính mình làm.


Em mình nó dễ tính, chị cho gì ăn nấy, chả đòi hỏi. Mình nấu cũng nhanh và nấu đàng hoàng nhưng mà vẫn mệt. Có đồ cất tủ lạnh 2 3 hôm được, nhưng mỗi lần nấu, rửa rau, rửa thịt, thái, cắt, đảo, nồi nọ nồi kia là mệt không muốn ăn. Mình thích nấu nướng nhưng nấu cũng như lao động chân tay ý, quay cuồng quanh mấy cái nồi.


Ôi dời ơi, mình không hiểu ngày xưa, làm sao mẹ mình vừa đi làm, vừa đèo mình đi học thêm, lại về nhà nấu cơm. Ôi zời ơi, các anh chồng no thương vợ nấu cơm cho mình ăn không ạ?


Sau này lấy phải ông nào không biết quý trọng bữa cơm vợ nấu, chắc mình hất cho âu canh rồi cho ra đường ngồi mất.


Vừa nấu xong, nóng hổi nhưng giờ chả muốn ăn vì mệt.