Các mẹ ơi, e đang băn khoăn và đứng trước lựa chọn là mình sẽ tiếp tục thuê nhà ở riêng hay ở chung với bố mẹ.
Về bố mẹ chồng em, bố mẹ chồng em là người tốt, thương con thương cháu, nhưng nhà e có thêm 1 bà cô chồng ở cùng nữa, cô e tốt nhưng tính tình như thời tiết.
Vợ chồng em, chồng e là con giai duy nhất trong gia đình 4 anh chị em. Chồng em được mẹ e chiều, lớn lên đi học xa có các em gái nấu cơm giặt giũ cho ( nói chung là không phải làm gì). Anh ây tốt, và cũng chịu khó giúp vợ khi không có bố mẹ. Chúng em có 1 cháu nhỏ năm nay 2 tuổi.
Bố mẹ muốn vợ chồng em về ở chung, nói thực, e đang đúng trước sự lựa chọn. Cuộc sống sẽ không phải thuê nhà, ông bà nấu cơm trông con cho. Và khi con mình sai mình khó lòng dạy bảo, vì ông bà em rất bênh và chiều cháu, hơn thế, chồng em sẽ lại chỉ hưởng thụ những gì mọi người phục vụ mà mất đi ý thức cùng chia sẻ cuộc sống với vợ con. Mà tất nhiên, sống trong gia đình đông đúc, quả thực là 1 ghánh nặng đối với bản thân em, vì dù gì, mình sẽ phải khác đi, khác với cuộc sống riêng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chả thế mà hình phạt dành cho...