Em có đọc topic "kết thúc buồn cho cả nt1, nt2 và nt3" và rất đồng cảm với ý kiến của các mẹ trong topic đó, không hiểu tại sao chuyện của người khác mình có thể cho họ lời khuyên nhưng đến chuyện của mình - người trong cuộc thì em lại rất bâng khuâng, bây giờ em cần lời khuyên của các mẹ ạh.
Chồng em trước đây khi còn sv thì có yêu 1 người (NYC) và 2 người quen nhau chừng 1 năm rồi nghe ox nói là do không hợp nhau và chị kia ăn chơi trác táng quá, quen ox mà còn hẹn hò đi chơi với người khác và nhậu nhẹt bê tha lắm,...blah blah...nhưng ox em cũng hay nhắc đến là chị kia nói chuyện dễ thương lắm (chắc học ngữ văn nên thế) và có cá tính, ngoại hình cũng dễ nhìn.
Chị ấy sn81 lớn hơn em 2t, từ lúc 2 người chia tay nhau đến nay đã được 8 năm rồi và bây giờ chị ấy tìm cách liên lạc với ox em qua mail cơ quan của anh, chị ấy nói là gọi điện vào số đt cũ của anh mà không được nên chị ấy mới gửi mail hẹn anh bữa nào đi cà phê, còn mail anh reply lại là anh nói sẽ mở số đt ấy thường xuyên hơn. Em cảm thấy lạ ở chỗ là số đt ấy anh không dùng tới nữa nhưng còn ngày nghe mà anh lại mở máy để chị ấy điện cho anh, và hẹn khi nào lên sg sẽ gặp.
Em đọc được mail của 2 người em bức xúc lắm, 2vc em quen nhau 4 năm rồi mới cưới, anh là người chồng tốt, nhưng không biết trong chuyện này em có nghi ngờ chồng thái quá không khi anh nói chỉ là bạn bè lâu ngày hẹn nhâu đi cà phê thôi chứ ai cũng có gđ hết rồi thì yêu đương gì nữa chứ.
Em thì em nghĩ nếu chia tay nhau trong thời gian lâu như vậy thì hơi đâu liên lạc lại để làm gì vì anh và chị kia không phải bạn học của nhau, qua việc đó em cũng thay đổi bản thân nhiều, chăm sóc chồng chu đáo hơn, vui vẻ với chồng hơn, em cũng tổ chức hè này đi du lịch với chồng nữa và...cũng âm thầm để ý anh, trong lòng em khó chịu lắm, em vẫn chưa quên và chưa tin anh lắm. Em phải làm sao đây ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
trường hợp của mẹ anh_tuyet2511 và bạn chủ top
Không khéo là một người ý nhỉ, nghi lắm :Thinking::Thinking::Thinking::Thinking:
Hì...tùy...
Hôn nhân cũng như bất thứ cái gì trong cuộc sống, ko phải dễ mà có được và càng không dễ để...