Em năm nay 21 tuổi ,em đã ở chung với nhà chị gái từ năm em 16 tuổi. Gia đình em không khá giả cũng không quá nghèo nhưng bố mẹ em không có hướng cho con cái học hành đến nơi đến chốn mà chỉ thích tiền. em học hết lớp 9 em thi được vào 1 trường chuyên ở quê nhưng vì gia đình có xảy ra nhiều chuyện nên em học hành xa xút và em đã nghỉ học. Em quyết định vào Sài Gòn sống và làm việc cùng với chị em. Chị em năm đó đã lập gia đình được 2 năm. Khi đi làm em mới thấy cuộc sống vất vả và khó có thể đổi đời nên em quyết định năm học sau em se đi học lại. Lúc đó chị em có bầu và sinh 1 be trai khau khỉnh, chị nghỉ làm may ở nhà trông con.
Anh rể em trong mắt em và mọi ngưởi là 1 người khá hoàn hảo, anh không rượu ,chè cờ bạc chăm lo cho vợ con hết lòng. Em cảm thấy rất mừng vì chị em lấy được anh. Anh rể làm công việc là buôn bán sỉ đồ điện gia dụng nên cuộc sống ngày càng có điều kiện hơn.Bây giờ cháu cũng đã học lớp lá nên chị đi chạy hàng cùng với anh.Nhà anh chị 2 lầu 1 trệt phòng của anh chị đối diện phòng em.
Mấy hôm trước em thấy anh chị có to tiếng với nhau về chuyện con cái (vì em sắp thi tốt nghiệp ngành QTKD) nên em cũng không để ý lắm. Lúc 11h em xuống bếp uống nước thấy anh đang nằm ở phòng khách rồi em lên phòng em đi ngủ. Đang ngủ em thấy như có ai đang chạm vào chân em , em mở mắt nhìn qua thấy anh rể đang nằm sát cạnh tấm nệm cao 2 tấc của em nhưng anh ta nằm quay đầu xuống dưới phía chân em. Lúc đó là 1h30 Em hốt hoảng ngồi dậy chạy xuống hỏi "Anh đang làm gì vậy " anh không trả lời mà đi xuống phòng khách. Sáng hôm sau em kể cho chị em nghe. Tối hôm đó chị gặng hỏi thì anh thừa nhận và xin lỗi. Anh nói vì mấy bữa nay thua cá độ bóng đá nhiều quá mấy người bạn hàng của anh xúi về nhìn em vợ ngủ sẽ hết xui. Anh van xin chị em tha thứ. Sáng tiếp theo anh cũng đã xin lỗi em và mong tình cảm anh em như xưa. Em đã thấy chị em khóc em đau lòng lắm, em chẳng thể tập trung vào việc ôn thi được nữa. Thần tượng của em là anh đã xụp đổ[-(
Từ ngày đó chở đi em thấy chị em có vẻ ghét em, em hỏi hoặc nói gì chị cũng la rầy em, em thấy tổn thương mệt mỏi vô cùng mà không dám nói với bất cứ ai
Em học không vào đầu được chữ nào cả. Xin các anh, chị cho em lời khuyên
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cần 1 không gian riêng yên tĩnh để tập trung học hành....
Cảm ơn chị đã cho ý kiến