Chuyện là em vừa đọc được bài viết về cô nàng kia, cứ mỗi lần giận chồng thì lại lên FB biu ríu chồng. Đó là điều không hay tí nào cả.


Mà nói đi cũng phải nói lại, rằng trong đời sống vợ chồng không khỏi những chuyện mâu thuẫn , những chuyện làm buồn nhau rất ức chế. Mà buồn thì thường muốn được giải bài tâm sự, mà cứ đưa lên FB để thiên hạ biết, cười chê thì không nên tí nào vì bạn bè đồng nghiệp, người thân và bản thân chồng nửa sẽ nhìn Vợ ra sao!?


Thôi thì em cũng muốn lập "topic khuất mặt" trên đây để em cũng được giải tỏa , mà chị nào có bức xúc cứ tha hồ hội hợp trên đây và chia sẽ cách giải quyết mà còn giữ chồng, giữ nhà của trong ấm ngoài êm.


Chuyện buồn của em là thời chưa cưới, chồng e và con bạn từng quen nhau mấy tháng trong thời gian bọn e xa nhau. bgiờ vợ chồng em đã quay lại và tiến tới hôn nhân. sau đó e và cô ta có kb trên fb, e vẫn cố quên chuyện cũ, mà cô ta dường như cứ muốn khoe rằng thời đó chồng mày thương tao lắm, mua cái này, cho cái kia cho tao, con mua đt xịn cho tao nữa. Em thấy giận lắm, ghen lắm. Và em có nhắn lại : "yêu thương gì con gái hư, hám tiền, ham trai như m, chồng tao nói là chỉ ăn bánh trả tiền, thôi thì đừng làm bạn nữa nhé". Thế là chặn Fb nhau luôn. cô bạn kia thì cũng đã lấy chồng và có con, ấy thế mà cô ấy cứ chặn fb em và hay ntin cho chồng em bảo rằng em hay phiền cô ta. Giờ thì em ghét lắm, chẳng lẻ đưa tin nhắn về Qk như nhuốt của cô ta tình tứ với chồng em trong mấy tháng đó, và từng phá thai với người đàn ông khác mà cô ta đã chia sẽ chồng em biết.


Nhưng chồng mình yêu mình vì mình yêu anh chân thành, chờ đợi a, anh mong minh rộng lượng, vị tha, mong mình mãi là cô bé hồn nhiên, mau bỏ qua chuyện giận hờn như thời cùng đi học. mà giờ mình trả thù vậy thì làm xấu chồng mình quá, thủ đoạn phá vỡ gia đình cô ta.


Như vậy là hết "đẹp" trong mắt chồng mình.


Em không làm gì được cô ta, mà cứ ám ảnh trong đầu em hoài càc chị ạ. Muốn quên để vợ chồng vui vẻ hơn. Giờ thì VC cũng vui vẻ nhưng những chia sẻ, tâm sự không sâu sắc lắm. vì em nhớ chuyện cũ của a.